Lang thang trên wtt mình thấy có nhiều bạn xin tư vấn có nên chia tay người yêu với nhiều lý do. Người yêu nghèo, vô tâm, lạnh lùng, chi li..............Quả thực mình cũng ko hiểu tc của các bạn ntn mà có thể nói chia tay vì một trong các lý do đó. Mình ko phủ nhận những lỗi trên là một khuyết điểm lớn của một con người và ko dễ gì thay đổi. Nhưng mình cũng hiểu, khi yêu thì chấp nhận cả những điều ko tốt của nửa kia. Vậy các bạn khi muốn chia tay một ai đó hãy nói "Tôi ko còn yêu người kia nữa". Nếu còn tc thì nên cố gắng vượt qua vì có thể bạn sẽ ko tìm được người khác hơn người đó đâu. Hay trân trọng thứ bạn đang có, đừng để khi mất rồi mới tiếc nuối.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1