tôi và cô ấy yêu nhau cũng đã 1 năm rồi, chúng tôi xác định đến với nhau, cô ấy hơn tôi 4tuổi và có một con gái 8t rồi. còn tôi thì mới tốt nghiệp và đi làm dc một khoản thời gian ngắn, trong thời gian yêu thương nhau cô ấy nói là đi qua campuchia ,hay laos gì đó buôn hàng, tôi hỏi thì được biết cô ấy ở pakse lào,theo tôi được biết nơi ấy là 1 thị xã của laos, và rồi tôi bắt đầu nghi ngờ về khoản thời gian. cô ấy nói từ pakse về cửa khẩu mộc bài chỉ 2h đi xe otô, nhưng tôi được biết khoản cách từ pakse về mộc bài tây ninh phải hơn 600km. tôi hỏi thì cô ấy nói đi đường tắt, nhưng thật sự mà nói từ pakse về mộc bài k thể đi dc 2h đồng hồ,
thế là chúng tôi cãi nhau kịch liệt lắm, tôi đòi đi qua đó xem thực hư chuyện này là thế nào thì cô ấy k đồng ý , và được 1 ,2 ngày cô ấy kêu là nghĩ việc giờ về với tôi, nhưng trc ki về cô ấy nói là đừng nhớ gì đến chuyện này nữa, nếu muốn sông chung hp bên nhau,thì đừng nhìn lại quá khứ , cũng đừng ép cô ấy nói bất kì chuyện đó nữa, nếu không cô ấy sẽ ra đi mãi mãi, giờ tôi rất phân vân k biết nên xứ lý chuyện này ra sao? trong đầu tôi giờ đây xuất hiện nhiều mối nghi ngờ lắm,! mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên,! cũng mong thông tin về pakse ấy là như thế nào ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cũng như quá khứ...