Hiện giờ tâm trạng tôi đang rất rối bời , cô ấy không nghe điện thoại, không trả lời nhắn tin , phải chăng cô ấy đang vui vẻ bên người con trai khác thì tôi cầu cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ không đau như lúc này, nhưng tôi sợ cô ấy đang ở bên người ANH HỌ (mối tình xưa )của cô ấy , 1 kẻ đành ra ma và xảo nguyệt .


Tôi và cô ấy là người yêu của nhau khi tôi chấp nhận bỏ qua hết quá khứ của cô ấy, cô ấy từng yêu người anh họ của cô ấy thời cấp 3 , mặc cho gia đình ngăn cản thì mối tình đó vẫn tiếp diễn cho đến khi cô ấy lên đại học, mối tình này mới chấm dứt , tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân rõ ràng, cô ấy chỉ nói là vì hết yêu người đó và nhận ra sai lầm. Tôi yên tâm và tin tưởng lời nói ấy. Rồi một ngày cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã từng quan hệ với người đó trước ngày quyết định chia tay, hắn đòi hỏi điều đó, người yêu tôi thật khờ dại..., tay tôi như ù đi, tôi đau rất nhiều, tôi là 1 người thanh niên có quan điểm rất chuẩn mực về đạo đức , lối sống mà sách báo ngày nay gọi là đẹp và cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi, tôi luôn tôn trọng cô ấy, chính vì vậy mà tôi không bao giờ làm gì quá đà, tôi luôn biết phân biệt thế nào là tình yêu , thế nào là tình
dục , vậy mà.... NHƯNG tôi đã bỏ qua tất cả , tôi tưởng tôi điên lên chứ, tôi tưởng tôi sẽ hành động như những người bạn của cô ấy, những người đã quay mặt đi khi biết cô ấy yêu anh họ của cô ấy, và đã " loạn luân".


Tôi yêu cô ấy rất nhiều, một tình yêu trong sáng, tôi không nhắc quá khứ đó nữa , mặc dù đôi lúc tôi rất đau, nhưng đến một ngày, tôi thấy bóng dáng của kẻ đó vởn vơ trước nhà cô ấy, tôi gọi điện và kêu cô ấy xuống mà xem có phải hắn kia ko, thật tình là tôi chỉ biết mặt hắn qua những tâm hình , cô ấy rất bất ngờ vì cách đây một tuần tháng hắn nói hắn đã đi du học, ( một kế sách của hắn chăn, ko biết hắn định dỡ trò gì ). Tối đó, tôi hỏi cô ấy là hắn nói gì vậy , cô ấy bảo hắn đòi nối lại tình xưa, hắn kêu cô ấy đừng khóa máy hắn nữa, đừng xóa nick yahoo của hắn ... cô ấy dám khẳng định với tôi rằng cô ấy đã cắt đứt mọi quan hệ , xóa nick yahoo hắn từ lâu, khóa điện thoại lâu rồi nên hắn mới tìm đến nhà như vậy, hắn còn nói HẮN SẼ DÀNH LẠI CÔ ÂY .( Tôi không hiểu tên này bệnh hoạn cỡ nào, một sinh viên đã tốt nghiệp đại học Kinh Tế, vậy mà cái điều cơ bản về luật pháp, cái điều loạn luân đó mà hắn dám nói là không sao cả, hắn còn khẳng định điều đó là hợp pháp một cách mù quáng, tôi không biết hắn dành cái gì nữa, dành người yêu với tôi sao, dành một người có chung họ với hắn, có chung huyết thống với hắn, lúc nhìn dáng hắn từ xa, tôi cảm thấy thật ghê rợn về 1 kẻ bệnh, chính thực mà nói hắn chỉ tìm cách lợi dụng thể xác của ng tôi yêu bằng cái mồm mép của hắn , ng tôi yêu thật khờ dại !)


Chỉ sau đó vài ngày, người yêu tôi nói lời chia tay, cô ấy nói cô ấy còn yêu tôi rất nhiều, nhưng bản tính của tôi sẽ không thay đổi được đâu, tôi sẽ không chấp nhận quá khứ của cô ấy nổi đâu, đến ngày nào đó tôi rời xa cô ấy cô ấy sẽ không vượt qua được....cô ấy nói thế...vì người tôi yêu, tôi chấp nhận chia tay, tôi chỉ xin cô ấy là đừng bao giờ quay lại mối tình nguy hiểm ngày xưa nữa, chỉ vậy thôi.


Chỉ 1 ngày sau, tôi vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng chúng tôi vẫn là bạn, tôi vẫn tham gia cuộc vui chơi cùng bạn bè khi có cô ấy, vẫn trò chuyện như những người bạn , nhưng trong một cuộc chơi tại nhà bạn, tôi thấy cô ấy đăng nhập yahoo, tôi chỉ tình cờ giả vờ đoán pass của cô ấy như cái cách mà tôi hay đùa với lũ bạn, tôi thật sốc khi trên màn hình sau khi đã đăng nhập yahoo, tôi thấy một tin nhắn ướt át của thằng đó hiện lên trên tin offline , và cái chữ "Anh ***" ( người yêu cũ của cô ấy , cái kẻ mà tôi nói ở trên ) , cái nick Chat của người đó vẫn nằm gọn trong một phân nhóm trên cùng,một nhóm riêng biệt chỉ dành cho người đó, tại sao cô ấy nói dóc tôi chứ, cô ấy vẫn liên lạc với người kia à, cô ấy nói cô ấy xóa nick rồi mà...tôi rất đau.... tôi tự hỏi vì sao cô ấy ngày xưa dối lừa tôi như thế..... và giờ tuy tôi không còn có thể can thiệp vào cuộc sống cô ấy nữa nhưng đột nhiên tôi nhớ đến 2 câu thơ của V. Huy Gô :


Tôi yêu em đến nay chừng có thể


Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai


Mới sáng hôm qua tôi còn tin rằng cô ấy bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, yêu đời, vui vẻ,tôi cảm thấy rất vui khi nhận được những tin nhắn như những người bạn bình thường với tôi, vui vẻ với tôi, nhưng giờ sao tôi tin được, kẻ đó đang làm gì cô ấy, ng yêu tôi ơi , đừng khờ dại nữa nhé, được không ? Tôi phải làm sao đây hay là tôi cứ buông xuôi, bỏ mặc ?