Năm mới năm me, mình chúc các anh chị, các bạn của WTT dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Mình có 1 vấn đề muốn các bạn cho mình lời khuyên.Cố gắng đọc hết nha!:Smiling:
Cách đây 2 năm, mình và bf đã nói lời chia tay. Vì hoàn cảnh ở xa ( mình đang ở nước ngoài) nên khi chia tay, bọn mình cũng chỉ chat qua lại chứ cũng chưa gặp mặt nhau. Bẵng đi 2 năm cũng đã trôi qua, dù ai buồn thế nào thì cũng đều đã qua. Trong năm đầu, thi thoảng mình cũng cố gắng lien lạc với anh ấy, vì dù sao, ngày trước khi yêu nhau, bọn mình cũng là bạn của nhau. Mỗi lần chat với nhau, anh ấy cũng chỉ nói cho có chuyện, mình hỏi gì thì nói thế, chứ cũng ko hỏi thăm lại mình xem cuộc sống của mình thế nào( anh ấy nói là nếu muốn biết tình hình của mình chỉ cần vô blog của mình, chứ ko cần hỏi trực tiếp, và theo quan điểm của anh ấy là thấy mình online bt thì tức là mình vẫn ok). Anh ấy nói như thế nên mình ko thể đòi hỏi gì hơn.
Sau đó mình bận rộn trong học hành quá, mình cũng ko liên lạc với anh ấy trong 1 thời gian dài, hình như cứ 6 tháng mình mới chat 1 lần. Nhưng qua vài ng bạn của mình, mình biết anh ấy từ hồi chia tay với mình vẫn chưa yêu ng nào khác, cho đến tận bây giờ( dù anh ấy hơi nhiều tuổi rồi).
Cách đây 2 năm, mình đã nghĩ rằng, dù mình có buồn có khóc thế nào về chuyện chia tay thì cũng ko thể làm gì được, bởi bọn mình ở xa nhau quá, hơn nữa do từ mình, lỗi của mình nên anh mới muốn giãn chuyện tình cảm ra. Thế nên vượt qua nỗi buồn mình quyết tâm để tâm vào học hành và rèn luyên bản thân, ko yêu đương ai hết, coi như cho mình nghỉ ngơi ko nghĩ và ko dính vào mấy chuyện tình cảm, đến khi mình thi tốt nghiệp đại học xong( tức là thời gian này) thì mình sẽ nghĩ lại chuyện tình yêu của mình.
Và cho đến bây giờ, mình muón xác định lại chuyện tc của mình và anh ấy. Mấy hôm tết, mình cũng có chat với anh ấy, cũng hỏi thăm, 2 anh em nói ch cũng khá lâu với nhau, mình cũng có đả động đén việc lấy vợ của anh ấy, và anh ấy nói " đúng là anh cần phải xem xét lại chuỵen này, dù sao anh cũng ko còn quá trẻ". Thực sự mình ko biết có nên tìm hiểu xem anh ấy có còn tc với mình không , anh ấy có ý đợi mình về ko? Về bản thân mình, mình ko thực sự chắc chắn là mình còn tc nguyên vẹn với anh ấy như hồi cách đây 2 năm nữa, nhiều khi mình cũng ghét cái tính ko biết quan tâm đến ng xung quanh của anh ấy, nhưng mình biết anh ấy là 1 ng tốt, nếu cố gắng bỏ qua cho nhau, thì anh ấy là người cho mình niềm tin về 1 ng đàn ông tốt.
Giờ mình phân vân lắm, mình ko biết có nên giãi bày tc, mong muốn muốn nối lại tc của mình với anh ấy ko. Mình ko biết anh ấy còn muốn quay lại với mình ko? làm thế nào để kiểm chứng được điều đó hả các bạn? hãy cho mình 1 lời khuyên nhá. Cảm ơn các bạn trước :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở xa quá khó dò lắm bạn ơi,
Vì thật sự anh ta có tình ý với bạn thì ......... mọi việc đã khác,
Ờ gâ...