Các anh chị ơi. Em đã lên wtt được rất lâu nhưng em chỉ đọc thôi, hôm nay em muốn xin ý kiến các anh chị.
Chuyện của em hôm nay em không thể chịu đựng một mình được nữa em muốn gào hét thật to.
Em không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa. Em và ngừoi bạn trai cũ quen nhau khi em học năm thứ nhất của ĐH. Rồi sau 1 năm ở cùng khu trọ bạn ấy đã nói với em là có tình cảm với em. Lúc đó em cũng chẳng biết như thế nào cả có thể nói là rất vô tư và em đã nhận lời yêu, tình yêu của bọn em cứ thế chẳng có gì lãng mạn chẳng có gì sóng gió cả vì bạn ấy cũng chưa yêu ai trước đó và em cũng vậy.Vì bạn bạn ấy chỉ mê game quên ngày tháng và cũng quên luôn cả em. Yêu nhau được 2 năm bọn em đã sảy ra rất nhiều chuyện đã xxx và có lần phải rất đau lòng . Sau lần dó em đã nói chia tay, bạn ấy ko đồng ý và hứa sẽ bỏ game để xin em cơ hội để chăm soc em. Em dứt khoát và bạn ấy cứ lằng nhằng như thế rồi lúc đó là năm cuối của em, em phải học rất ít và về nhà ở Hn để làm. Trong thời gian này em rất buồn và khóc rất nhiều vè những việc đã làm trước kia. Chia tay được khoảng 6 tháng thì em gặp ngừoi bạn trai bây h, anh là một khách hàng của em. Nói chuyện với em lần đầu tiên qua điệnt haọi rồi anh ấy thường xuyên hỏi han em. Em đã coi anh ấy như 1 ngừoi bạn và kể ra những chuyện buồn trong lòng anh ấy nghe xong ko bỏ đi mà ngược lại anh ấy thường xuyên gọi cho em rồi mời em di uống nước. Rồi em yêu anh ấy không biết có vội vàng không nhưng em thấy tình cảm của em là chân thành. Trong thời gian đó em có gặp lại bạn trai cũ và nói chuyện với nhau rất bình thường. Bạn ấy bảo mượn máy em để gọi về nhà , em vô tư đưa cho bạn và bạn đã đọc trộm tin nhắn của em và lấy số điện thoại của bạn trai em. Rồi bạn ấy nhắn tin cho bạn trai em nói là em là đồ dùng thừa của bạn ấy. Và hỏi bạn trai em là không cần tán tỉnh dâu bạn ấy nhường e cho. Trong khi đó bạn ấy hàng ngày hàng giwò nhắn tin và gọi cho em xin em quay lại và đến cả nhà em để quỳ gối xin em quay lại. Em đã trả lời rất dứt khoát là không được nữa. Hôm qua bạn ấy đã nhắn tin cho bạn trai em và bảo bạn trai em là hãy bỏ em để bạn ấy óc cơ hội đến với em và chăm sóc em. Và còn kể ra chuyện đau lòng và còn dựng chuyện là bọn emđã sống với nhau như vợ chồng mặc dù em ở cùngg 1 bạn gái nữa. Bạn trai em đã sent những tin nhắn đó cho em. Anh ấy muốn xác thực chuyện em đã từng đi phá thai hay chưa? Anh ấy còn muốn gặp cả bạn ở cùng em nữa. Em bảo sẽ đồng ý làm những việc đó đê chứng minh với anh là em chưa hề như thế . Và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều sau khi làm chuyện đó cho anh vui lòng em sẽ chia tay vì em biết rằng nếu có tiến tới cuộc sống gia đình thì sẽ không hạnh phúc được.Theo anh chị em làm thế có được không mặc dù em rất yêu ngừoi bạn trai bây h?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh bạn thứ nhất em đã dứt khoát rất triệt để rồi chị ạ.
Còn anh bạn hiện...
Em chỉ sợ những quyết định bâyh sẽ làm em sau này phải hối hận...