Em và a ấy yêu nhau đã được 5 năm rùi.chúng e đã quan hệ nhiều lần. ngày e đi học, a ấy bảo muốn e thuộc về a ấy để a cảm thấy tin tưởng a khi e đi ra ngoài, e rất yêu a ấy và cũng đã đồng ý. nhg rùi thời gian trôi qua, mỗi lần xuống thăm e, a ấy lại muốn e làm chuyện ấy, lúc nào cũng bảo a nhớ lắm,,,, e thì k muốn như vậy, khi y ai cũng muốn được gần gũi, e cũng thế nhg e k muốn lúc nào gặp, điều đầu tiên là a đòi hỏi chuyện ấy, đã nhiều làn e trao đổi thẳng thắn với a rằng thi thoảng mới được như vậy. e muốn tg chúng ta lên giường thì thay vào đó sẽ đi chơi hay đi ăn uống ở đâu đó, nhg a lại nói công việc của a rất bận rộn, k có nhiều tg để gặp e, để khi nào rảnh nhiu sẽ đi chơi nhg đến khi nào mới là thời gian rảnh của a đây, cứ đến phòng là a lại như thế, a ấy nhiều lần đặt vấn đề cưới xin nhg e đang đi học nên chưa muốn, bởi vậy e nghĩ chắc a ấy k phải y e để giải quyết nhu cầu sinh lí của mih. nhưng ngày xưa a ấy rất quan tâm tới e nhg h khác nhiều rùi, e giận dỗi cũng k còn quan tâm nữa còn nói e trẻ con này nọ, a ấy đi làm xa mặc dù k gặp nhìu nhg ít nhất e cũng cần sự quan tâm dù chỉ qua những lời nói.bây h a lạnh nhạt hơn trước nhìu, có lần a đến chơi e đã đọc được tn của một cô gái khak nói rất tc với a, e nói e k thích kiểu có ny rùi mà vẫn còn tán tỉnh cô gái khak nhg a bảo a k làm j có lỗi với e cả, đó chỉ là một mối quan hệ bình thg, khi nào đi làm e sẽ hiểu nhg mối quan hệ để cv của mjh ngày càng tốt đẹp hơn. trong quan điểm của e thì k thể chấp nhận được điều đó, đã có ny rùi mà còn có mqh như vậy thì k phải là có lỗi hay sao. e giận dỗi mấy hôm rùi sau đó nghe nhg lời dỗ dành của a e lại tha thứ nhg e hiểu a ấy luôn suy nghĩ rằng a ấy k làm gì sai cả, e k hiểu tâm lí của con trai nghĩ như thế nào về nhg mối quan hệ như vậy nữa. e k biết nó có bt k hay a đag lừa dối e, e cũng sắp ra trg rùi. a đã lớn tuổi nên luôn dục e cưới nhg thực sự e đang rất mông lung. e k biết mjh có nên chọn a là chỗ dựa cả đời được k. có rất nhìu lí do khiến e cần phải suy nghĩ. thứ nhất là bố mẹ e không có con trai, chỉ có 3 đứa con gái nên e k muốn lấy chồng xa. vì nếu lấy a chắc e chỉ một năm về được một lần. a ấy ở lạng sơn còn e ở phú thọ,e lại bị say xe nên mỗi lần về quê là một trở ngại lớn. điều thứ 2 e đang sũy nghĩ đó là e hiểu được trong suy nghĩ của a, thời đại này chuyện quan hệ td là điều quá bt, đôi nào yêu nhau chẳng thế. bạn e ai lấy chồng a cũng đề hỏi thế có bầu rùi ak. trong suy nghĩ của a lúc nào cũng như thế, e sợ rằng sau này với tính cách, suy nghĩ của a cộng thêm nhu cầu rất lớn, nếu sau này lấy a khi 2 vk ck sẩy ra sích mích a sẽ tìm đến một ng khak, hơn nữa bố a là một ng ngoại tình. liệu sau này a có giống bố hay không. em lại là ng rất hay ghen, e có lẽ sẽ k thể thông cảm cho nhg mối quan hệ mà a chỉ cho là làm cv của a tốt hơn như thế... em mong mọi người cho e lời khuyen xem có nên đến với a hay k, e vẫn còn rất y a nhg nghĩ đến nhg điều ấy e lại cảm thấy chán nản,,, xin hãy cho e một lời khuyên :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1