Đây là câu chuyện có thật của mình. Viết ra vì mình nghĩ câu chuyện vừa bi đát vừa ngọt ngào của mình có thể giúp cho 1 số bạn có cái nhìn lạc quan hơn sau khi chia tay.. Mọi người ko thích có thể bỏ qua nhé, xin đừng nói lời cay đắng. Mọi người, ai thích xin hãy ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp. Cám ơn mọi người.


Tên nhân vật đã được thay đổi.
Hawaii, 1:40PM, 10/5/2016.


--


Bắt đầu mối tình yêu xa, bỏ mặc mọi lời khuyên, răn đe. Bỏ mặc mọi tổn thương anh đem lại cô vẫn cố gắng giữ mối tình đầu sâu đậm với Khang.


Năm đó, Ly 19 tuổi, cùng ba mẹ và em trai lên chuyến bay tới Hawaii sinh sống. Hawaii - Đảo thiên đường - nơi mà nhiều người ví von về vẻ đẹp như thiên đường hạ giới. Thế mà sao cô lại chẳng thấy hưng phấn tẹo nào.


15 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên máy bay, Ly hồi nhớ lại khoảnh khắc chỉ mới trôi qua vài tiếng trước. Khang tới nhà chào ba mẹ và tiễn cô lần cuối. Khang và cô nhìn nhau, chẳng biết nói gì nhiều, mọi lời đều truyền qua ánh mắt. Khang lên nhà, giúp ba mẹ cô di chuyển va li ra xe. Khi Ly đang loay hoay với đống va li còn lại, ngoảnh mặt lên lại chẳng thấy Khang đâu. Bỗng dưng có nỗi sợ ập tới, sợ là anh sẽ im lặng rời xa cô như những lần trước. Cô vội chạy ra trước nhà, mắt tìm người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Đằng đó xa xa, đứng phía trước đầu xe Audi của ông bác Ly, người đó ko phải là Khang sao? Cô đoán chắc anh ra ngắm xe mới tậu của bác rồi.. Rón rén bước tới, muốn cho anh cái ôm bất ngờ từ đằng sau thì bỗng dưng Ly khựng lại. Gì cơ, Khang khóc? Anh đang khóc sao? Anh khóc vì em đi sao? Vươn tay tới muốn chạm lấy anh thì anh vội né. Ngoảnh mặt leo lên xe chạy đi trong khi Ly hốt hoảng níu giữ. Cái gì vậy???


Điện thoại rung lên hồi chuông tin nhắn. " Ly à, xin em hãy giúp anh chuyển lời tới ba mẹ đi đường bình an, giữ gìn sức khỏe. Anh xin lỗi, anh không thể đứng đó nhìn em và mọi người đi. Ly, anh hứa với em sẽ chung thủy đợi em trở về. Nhớ về với anh nghe em". " Vâng anh ạ, em hứa. Em mong ngày e về, người đầu tiên e nhìn thấy sẽ là anh.".. "Ly, anh yêu em.." "Khang.. em yêu anh"..



.." Người ta nói, yêu xa, đàn ông mấy ai có thể đợi, mấy ai có thể chờ ? "


---


TÍNH TONGGGG...


"Xin tất cả các hành khách trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Honolulu, Hawaii trong vòng 20 phút nữa".. Âm thanh lanh lãnh từ loa phát thanh kéo Ly trở về thực tại. Vội vã xoa xoa đôi mắt mệt nhoài vì khóc quá nhiều lần. Liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ, Ly thấy hàng dãy núi non trùng điệp với nhiều ngôi nhà cao tầng mọc trên núi, nước biển trong veo.. Thầm nghĩ, Hawaii đây rồi, cuộc sống mới đây rồi....