Nhìn qua nhìn lại, tôi đã ngoài băm và bạn bè trang lứa tôi hầu hết đã yên bề gia thất, tôi cũng không ngoại lệ. Cũng lấy chồng từ năm 27 tuổi và có 2 con gái sinh đôi cực kỳ dễ thương. Nhưng cuộc sống thì không như mong muốn, tôi đã quay trở lại độc thân cũng được 3 năm sau một chuổi ngày đau khổ vì bị phản bội. Bạn bè, những người xung quanh đều bảo: “thôi ở vậy đi, có 2 đứa con rồi cần gì nữa?” “Giờ làm gì còn thằng đàn ông nào tốt để mà lấy, lấy để có con thôi mà, giờ thì có rồi còn muốn gì nữa”… So ra, hầu như người ta suy nghĩ là lấy chồng chỉ để sinh con, đã có con và li dị thì đừng nên lấy chồng nữa, sống một mình sẽ khỏe hơn


Nhưng đối với tôi, lấy chồng không hẳn chỉ là việc sinh con – mặc dù điều này dường như là tất yếu để duy trì nòi giống. Tôi còn cần lắm 1 bờ vai nương tựa, một sự sẻ chia, những buổi cơm gia đình đằm ấm bên nhau, những buổi cùng nhau đi picnic hay café cuối tuần sau những ngày làm việc vất vả v.v. vậy mà dường như quá khó.


Đàn ông lầm lỡ, góa bụa, li hôn hoàn toàn có rất nhiều cơ hội để bước thêm bước nữa, thậm chí “gái tân”, còn những người phụ nữ không may mắn như tôi dường như cửa về rất “hẹp” và còn phải đối mặt với quá nhiều sự bởn cợt của những kẻ “trăng hoa” khi họ biết tôi đã li hôn. Nhiều người họ tìm đến những phụ nữ kém may mắn trong hôn nhân như một thể loại “rau sạch” để vừa “an toàn” vừa “miễn phí” để phục vụ cho cái phần “con” cực lớn của họ.


Tôi không đẹp nhưng ở độ tuổi chín mùi của một người đàn bà, cũng hiểu thế nào là cuộc sống. Cũng khá nhiều người cho rằng tôi có sức hấp dẫn trí tuệ, tài chính không quá khó khăn, có thể tự mình chăm sóc cuộc sống 3 mẹ con trong điều kiện tốt, một gia đình chuẩn mực, gia giáo thì sẽ không thiếu những người đủ bao dung với bất hạnh của tôi và đủ sẻ chia với cuộc sống sắp tới…


Mặc dù tôi là một người sống rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực “cuối đường hầm sẽ có ánh sáng”, tôi vẫn đang vui sống bên con của mình nhưng tận đáy lòng tôi luôn khao khát một tấm chân tình dành cho mẹ con tôi để những bữa cơm gia đình tôi được đầm ấm và trọn vẹn


Chẳng lẽ không có lối rẻ ngọt ngào nào dành cho những người như tôi?