Anh ah .mình chia tay cũng lâu quá rồi nhỉ .bây giờ thì cả e và a đều đã có gđ và hạnh phúc riêng của mình .


hơn 1 năm trước a nói lời chia tay khi mà mình.đã yêu nhau được gần 4 năm rồi .nghĩ lại ngày ấy e thật ngu ngốc và khờ khạo khi tin và yêu 1 người như a


E và a quen nhau trong 1 tình huống đặc biệt .a là bạn thân của 1 đứa mà e ghét nhất .ngày mới biết nhau a luôn chọc tức e va luôn trêu ghẹo e .rồi mọi người như sững sờ khi e và a nói chúng mình quen nhau .ngày ấy a vừa chia tay ny e lại chưa yêu bao giờ .tình cảm e giành cho a là sự vô tư và trong sáng .e đã yêu a bằng cả con tim và hy sinh ước mơ khát khao va cố gắng suốt 12 năm học vì a .


Ngày ấy e học 12 và thật sự hp khi có a bên e .vậy mà thứ hp ấy chẳng đầy gang khi ny cũ a quay về và học cùng khối với e .cả trường rộ lên chuyện a và người đó vậy mà e ngu ngốc vẫn tin tưởng a và 1 lòng yêu a .rồi 1 ngày e nhìn thấy a và người đó tay trong tay vui vẻ với nhau .mọi thứ trước mắt e như nhòe đi .e không tin những gì mình đang thấy .và e hỏi a .a nói hãy cho a time để a quên đi cô ấy .sau khi e thi tốt nghiệp a sẽ chấm dứt với cô ấy .và vì yêu a e đã tin tưởng và bỏ ngoài tai tất cả những gì e nghe được về 2 người .rằng 2 người đang vui vẻ đang hp ntn .còn e thì ngu ngốc khi bị cắm sừng mà không hề hay biết .time trôi qua e cũng đã thi xong tốt nghiệp .và vô tình e đọc được nhật kí của a .a nói a yêu cả e và cô ấy .a không thể từ bỏ ai cả .nước mắt e đã rơi và máu e cũng đã chảy


Tại sao a lại cứu e để e sống trong đau khổ và nước mắt khi yêu a .a đã quan tâm e nhiều hơn ở bên e thường xuyên hơn


Rồi nỗi nhớ thầy cô bạn bè đã mang e quay về với sách vở và những con số .e chọn đi học và a đã đồng ý .đã tạo mọi điều kiện giúp e học tốt hơn và e đâu biết rằng sau lưng e a vẫn qua lại với người đó .rồi a bắt đầu ghen với những lí do những con người không đáng để ghen .rồi a và e ngày càng xa cách nhau hơn .2 năm trung cấp e chưa hoàn thành thì a nói lời chia tay .a nói bama a không chấp nhận e mặc dù gần 3 năm yêu nhau đã không ít lần e và gđ a ở cùng nhau .e không biêt vì lí do gì họ lại không chấp nhận e .và đấy là lí do mình chia tay nhau .e đau đớn và tuyệt vọng khi 1tháng sau nghe tin a lấy vợ .rồi e gặp và quen a ấy ( chồng bây giờ của e) chúng e tâm sự rất nhiều chuyện và a ấy nói a ấy yêu e .yêu con người e a ấy không quan tâm đến quá khứ của e .rồi "tình cũ không rủ cũng tới" sau 7tháng e gặp lại a và rồi như thiêu thân e cứ lao vào a dù biết sẽ không thay đổi được gì .3tháng sau e biết tin a đám hỏi mà vợ a lại chính là người yêu cũ của a .e như sụp đổ hoàn toàn trước tin này e không ngờ lại là như vậy .rồi cũng ngay lúc này e biết mình có thai .e cứ ngỡ a sẽ rất.vui và dừng đám cưới lại khi biết tin này .nhưng mọi chuyện không như e nghĩ .a đã bắt e phải từ bỏ con bằng mọi cách .thai 13w .bác sĩ không chịu phá .a bắt e phải về thành phố mặc cho e khóc lóc van xin a


Nhưng a đâu biết đó chỉ là lần cuối cùng e muốn thử thách tình cảm của a .với e ngày e biết tin mình có thai cũng là ngày e nhận được lời cầu hôn từ a ấy .e biết đó là con ai và khi a ấy biêt a ấy nói a ấy sẵn sàng chấp nhận e miễn e đồng ý làm vợ a ấy .


e chợt nhận ra .gần 4 năm qua e đã mù mắt khi yêu 1 con người giả dối như a ( e biết được a cưới cô ấy chỉ vì 1 lí do là gđ cô ấy giàu có mà thôi)


Thì ra vì tiền a sẵn sàng từ bỏ cả giọt máu của mình .vì tiền a bất chấp tất cả


Cám ơn a đã chia tay e. Cám ơn a đã từ bỏ e va cám on bame a đã không chấp nhận 1 người con dâu nghèo như e.


Nhờ vậy ma bây giờ e đã có 1 người chồng tốt luôn yêu thương và chăm lo cho e .không những thế e còn có 1 đứa con ngoan 1 mẹ chồng tâm lý và 1 gia đình vô cùng hạnh phúc


Thật sự cám ơn a rất nhiều .nhờ chia tay a mà e có được hạnh phúc này. Cám ơn a nhiều lắm