hằng ngày e vẫn làm 1 việc ngu ngốc, vào facebook của anh và lặng lẽ khóc
vẫn ngốc nghếch vào Face của a, đọc dòng stt a đang tìm 1 t.y khác và lãng quên e. cảm giác thật đau, e lặng lẽ nt mà biết sẽ ko có người hồi đáp. ohm, con người ta đến khi chia tay cũng thật lạnh lùng a nhỉ. từ ngày quen anh ,e đã tổn thương quá nhiều. đến ngày chia tay a vẫn làm e tổn thương.
a vẫn hạnh phúc phải ko. e vẫn ổn, ít ra trước mặt mọi nười e vẫn ổn, dù ko đêm nào e ngủ, mệt mỏi e thiếp đi và giấc mơ về a cứ thế ùa về, em lại khóc.. em cứ ngỡ khi cs vô tình đem cho ta những vết thương thì sẽ có người xoa dịu nó. nhưng ko a ạ. cs khắc nghiệt hơn e tưởng. nó lấy của em tất cả niềm tin và nước mắt..với e gặp a là điều hp nhất cũng là điều bất hạnh nhất của cuộc đời e
hạnh phúc anh nhé. chỉ 1 ngày nữa thôi, e sẽ đi thật xa, xóa facebook, xóa tất cả để ko bao giờ gặp lại a nữa, a mãi mãi trong tim e, dù đó chỉ là hình bóng của a trước kia. ko fai a của bây giờ... dù xóa tất cả nhưng vẫn khắc ghi 1 người, 1 dãy số vô tri ...
Cái việc vào FB trước mình cũng làm...dự là ko đc gì chỉ mang buồn vào thân...thế là chặn luôn...không quan tâm...vì quan tâm là tự làm khổ bản thân....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lúc đầu xem thì nức nở
sau xem thì đau lòng
sau sau sau nữa
sẽ chán chả buồn...
Mình cũng...
e ngu ngơ lắm, ng tar đã tìm 1 người khác trẻ hơn e, dĩ nhiên sẽ ngây ngô hơn e
dù ng tar...