Buồn , thất vọng , không tin được bg lại làm vậy với m , nhìn khắp nơi toàn kỷ vật gắn bó kỷ niệm bên nhau lúc trước , chiếc khăn len bg thức mấy tuần đan tên 2 đứa , vòng tay đôi , ngay cả chiếc ao cô ấy mới mua tặng m hôm sinh nhật .... xếp ngay ngắn vào 1 hộp to hình trái tim rồi cho vào túi và nhờ người chuyển đến bg ...
Tối nay , bạn thân bg m , người m nhờ chuyển hộ gọi điện ...
- c hâm à ! m tưởng c tặng quà gì nên chuyển hộ ai ngờ c lại làm vậy ...
- M cũng không biết m đã làm gì nữa , m cũng viết thiệp để trong đó nói là vì cứ nhìn chúng là m lại nhớ đến A , tim m lại đau nhói , nên m gửi lại tất cả , nếu sau này m còn có thể có lại chúng , m sẽ trân trọng bằng tất cả tình cảm thương yêu nhất như ngày đầu . Thế thái độ của A khi mở ra sao c ?
- Nó thẫn thờ 1 lúc , rồi hỏi m là hay là nó cũng trả lại hết tất cả những đồ c tặng nó !
- Hixx , m đã làm gì thế này , m cần mấy thứ đó làm gì , điều m cần là A mà ! Thế c bảo sao ?
- M bảo nó là Hâm à , rồi nó không nói gì nữa , ngồi nghĩ ngợi trông buồn buồn , thấy vậy m cũng đi về .
Hix , ai giúp m với , sao đầu óc mình lại trở lại tăm tối thế này , toàn làm những việc khiến tình hình trở nên căng thẳng ra ... m phải làm gì bây giờ ? .... cô ấy đang nghĩ gì vậy ? .... định trả lại hết đồ m tặng sao , mà làm sao trả lại hết được vì có quá nhiều thứ .... :Crying::Crying::Crying::Crying: