Tháng 9 em ạ. Mấy hôm nay trời mưa to lắm. Hà nội cũng dần dần chuyển sang se lạnh và chắc ở chỗ em cũng vậy. Lại nhớ những đêm đông 10h 2 đứa ra thành phố, lại thèm ngóng quán bánh mì đang đóng hay đang mở.Đi xe một tay được nắm đôi tay em trong bàn tay còn lại. Nhưng mà, 1 năm rồi em nhỉ ....


Hình như chúng mình có duyên với mùa đông và mưa phùn em ạ. Gặp e cũng trời lạnh và mưa phùn. Chia tay em cũng thế. hay do anh tưởng tượng hả em.


Đến bây giờ, qua một năm rồi, anh vẫn luôn hỏi. Tại sao bố mẹ em và chính bản thân em lại vứt bỏ anh như vậy, Anh nghĩ a đã làm rất nhiều, thật đấy, và hình như kiếp trước anh nợ em nhiều lắm nên kiếp này a mới phải trả lại hay sao ấy. Bỏ học một trường IT to nhất nước để về với em, nhường nhịn cho em từng thứ 1, ctrai mà đi học về đi chợ, nấu cơm, giặt quân áo, hầu như a đều làm hết. Em biết anh ghét cái nghê sư phạm lắm không. Ấy thế mà vì em anh cũng thi lại. Cố gắng lắm đấy chứ,,,,Nghĩ cái gia đình anh nữa, chắc cũng không được điều kiện như em mong muốn. Ừm chắc cũng do anh.


Nói thật. trong khi yêu nhau, chả ai có lòng vị tha như anh cả. 2 đứa ở cùng phòng, em vẫn yêu đến 4 5 người được. Lần nào a cũng tha thứ. Em cứ nghĩ cảm giác của anh xem. Muốn không đụng điện thoại em lắm, cơ mà khnog đụng thì kiểu gì 1 tháng cũng có 1 đứa nào đấy yêu em rồi. Đỉnh điểm nhất có lẽ là e ngủ với người khác, Anh vẫn tha thứ đc ; Anh nghĩ anh quá tài em ạ :)):)):)):))


Giờ nghĩ lại chắc a ăn bùa của em khi nào mà anh không biết quá.


Đến khi em chia tay anh, chỉ vì bm e bảo e cưới người đấy,người mà em còn chưa biết mặt (a đoán thế ) đến bh a mới biết vì nhà người ta xin cho em việc dạy học cấp 1 của em.


Nói thật, anh nghĩ a đau tưởng không sống được, thế mà a vẫn vượt qua đc em ạ. hơn 1 năm rôi đấy. Đắng mà đau lắm.


Giờ a làm HN lương cũng đc 7tr thôi. nhưng a nghĩ chắc là cho a đủ sống. về với cái nghề IT quen thuộc của anh. Bất chợt a lạ nghĩ đến ngày xưa em từng nói " anh được lương 5tr thì cưới " A vượt qua rồi đấy. Thế mà em đã là vợ của người khác. gần có con nữa chứ .


Gửi em (mà chắc em cũng chẳng bao giờ nhận được ), ngày nào a cũng vào xem FB em, nên có gì cứ send lên đấy. để a còn biết. để a còn chờ............................


Yêu em =)) người bỏ bùa anh ạ.:|