Cho dù đã từng có hay chưa có người yêu, mình mong các bạn cũng nên đọc câu chuyện dưới đây
"Hai đứa tôi đều có người yêu. Mỗi lần đi chơi chung, cả hai đều chở bạn gái đi với nhau
Bạn gái nó ôm nó thật chặt. Đầu nàng tựa vào lưng nó. Tôi nhìn cả hai thật hạnh phúc. Còn em, chỉ hai tay vịn hờ ngang hông tôi. Tôi thoáng buồn vì không biết em có yêu tôi nhiều không?
Một thời gian sau, tôi mời nó đến dự đám cưới. Thấy nó đi một mình, tôi hỏi: "Nàng đâu rồi?" Nó buồn rười rượi trả lời: " Nàng bỏ tao rồi!"
Giờ tôi mới biết, em ôm tôi bằng trái tim chứ không phải bằng đôi tay ..."
Câu chuyện cũng khá ý nghĩa, và thấp thoáng hình ảnh của mình trong đó. Tuy nhiên, mình không có được cái kết hạnh phúc như cô gái trong câu chuyện. Bởi lẽ, chàng trai của mình lúc đó đã không thể hiểu và chấp nhận.
Vậy nên, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này lên forum, chỉ để các bạn nam có thể đọc được vs hiểu cô gái các bạn đang yêu nhiều hơn.