CHỈ LÀ TÂM SỰ CÁ NHÂN - VUI LÒNG KO TRÍCH DẪN HOẶC CHIA SẺ BẤT CỨ ĐÂU !


Ngày 21.11,



Một thứ 7 hiếm hoi ở Hà Nội, không về thăm mẹ cũng không hẹn ai.



Tuổi càng nhiều càng không thích tụ tập tán phét, nhất là với lũ bạn và với các chị.



Có thể ăn uống, nhưng ngồi cafe nói chuyện nhảm, nó không thích chút nào.



Thà thời gian đó về nhà nghỉ ngơi còn hơn. Nếu đi cafe, thích là người yêu mình hoặc 1 người giỏi để có thể cùng nói chuyện và học hỏi từ họ. Còn chỉ để nói chuyện nhảm nhí thì thôi xin dừng !



Lại một người đàn ông nữa lướt qua cuộc đời nó, như định mệnh phải thế, nhân duyên phải thế, có duyên gặp gỡ, có duyên chuyện trò nhưng chỉ vẫn như những đường rắc rối xung quanh đường tình cảm, hôn nhân của nó.



May mắn thay, nó đã bản lĩnh mà khước từ, đẩy anh ta ra xa, thậm chí lãng quên được cái cảm xúc phải nhớ nhung anh ta, chỉ bởi vì anh ta bộc lộ những điều không đẹp như bao người nghĩ. Mà một người có giác quan nhạy bén như nó dễ mà nhận ra. Một là giác quan, hai là trải nghiệm, quá khứ buồn đau biết bao nhiêu đã dạy nó cách đứng lên, đối diện thực tại và gạt bỏ những điều không xứng đáng.



Đấy là tình yêu, còn bạn bè thì sao, nhận ra những điều không tốt đẹp ở 1 số người. Họ cố dìm hàng mình, trong khi họ chẳng hề tốt đẹp hơn. Chưa từng xúc phạm họ, nhưng họ lại thích móc máy. Mẹ bảo mình giãn dần ra, mình cũng ko biết là nên ra sao. Kỳ thực họ chắc không có tâm địa, nhưng lại hay móc máy và có 1 điều đặc biệt, họ ghen với hạnh phúc của các em, chỉ bởi vì họ quá nhiều tuổi và họ cô đơn. Không còn nhiều thiện cảm như xưa mặc dù vẫn còn nghĩ tốt về họ. Dạo này cũng ít đi vs họ vì nhiều khi đi cũng hơi vô nghĩa. Mình cần bạn chân thành, không phải người luôn tìm cách dìm mình như vậy.



Công việc, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. cho đến bây giờ công việc này quá chán đói với mình. Thu nhập ko hấp dẫn, sếp không hay, không học hỏi được nhiều. Muốn thực sự thay đổi, ở đây ì quá, đầu óc chậm chạp vì ko yêu công việc nên không cho bất cứ thứ gì vào đầu. Về đến nhà là mọi thứ get out. Lập kế hoạch nhảy việc sớm thôi !!!! Cần thay đổi nếu như muốn làm thứ gì đó cho riêng mình. Chắc chắn phải trải qua saler rồi.


Cố gắng lên cô gái !