Gỡ rối tơ hồng cho nàng 25 tuổi mới rung động lần đầu
Chào cả nhà,
Tình hình là em đang kết 1 anh chàng, và ca này cực khó. Em rất mong các mẹ/ anh/ chị gỡ rối "tơ hồng" cho em lần này :D.
Chàng 31 tuổi, lạnh lùng và có cuộc sống nội tâm rất bí ẩn. 2, 3 tháng gần đây chàng thay đổi diện mạo, ăn mặc trẻ trung nhiều màu sắc hơn (Trước đây chỉ mặc trắng với đen thôi) , và hòa đồng, nói chuyện vs mọi ng nhiều hơn. Đặc biệt 1 tháng gần đây em thấy chàng hay nói chuyện với em (trêu em) thì đúng hơn. Chàng luôn chủ động tiếp cận khi nhìn thầy em. Ngoài việc trêu ra, chàng thi thoảng còn nói bóng gió: như khen em một cách gián tiếp (gọi em là gái xin, chân dài, hot girl ... trong khi em thấy mình cũng chỉ được lợi thế chiều cao và nhan sắc thì chỉ mức bình thường), rồi nói việc ai yêu em sẽ được em chăm sóc thế nào, hay ai tán em thì sẽ làm gì... Thi thoảng có biểu hiện thu hẹp khoảng cách, tiến lại để đứng cạnh em. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc trực tiếp gặp mặt ở công ty. Em có pm qua skype nhưng nhiều khi trong giờ làm việc nên cũng hạn chế. Chàng có hồi đáp lại nhưng hơi chậm. Chàng chưa bao giờ mời em đi đâu cả. Thiên tình sử của chàng thì em chỉ đc biết trước đây chàng thích 1 chị cùng cơ quan; chị ấy có rung động nhưng anh này ko tấn công mạnh bạo nên chị ấy đã lấy chồng... Và anh này cũng khá "kiêu" vì profile của anh ấy cũng hoành tá tràng. Theo như bạn em đánh giá có thể chàng chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương gì vì quan sát chàng với em nch thì bạn ấy nghĩ anh này cũng có chút tình cảm với em nhưng vẫn đang chế độ thăm dò. Nếu có thích thật thì mất hàng tháng để thể hiện trong khi ng bình thường chỉ mất 2-3 tuần.
Về công việc thì em với anh này ko liên quan chút gì đến nhau cả, nên cơ hội tiếp xúc cực ít. Do đó cũng k nch được gì nhiều.
Về em, thì em năm nay 25t, chưa có mảnh tình nào vắt vai (Hồi trước em có thích 1 vài người, nhưng anh chàng hiện tại thì em đã "chết" chàng rồi, nên em quyết tâm cho lần này lắm). Bên ngoài hòa đồng nhưng ko ai biết về cs nội tâm của em. Em cũng là đứa kiêu căng ko kém gì anh này, và rất lạnh lùng + thẳng thắn với những kẻ tán em mà em ko bồ kết. Nhưng vấn đề là thần tình ái đã bắn trúng tim em hình ảnh của anh kia ít nhất là 7 tháng nay rồi. Em chưa thể hiện gì nhiều, chỉ thầm thương trộm nhớ trước khi chàng có sự thay đổi thời gian gần đây. Khi chàng trêu em, thì em cũng phản bác và trêu lại... tuy nhiên do ko kiềm chế, em đã thi thoảng chủ động chat trên skype... Thi thoảng em rất hào hứng nói chuyện, thi thoảng em lại thờ ơ. Thi thoảng nhìn vào mắt chàng rất lâu, nhưng thi thoảng em lại tránh nhìn chàng khi chàng nhìn em vì em sợ chàng phát hiện ra tình cảm của em mà em sợ là chàng ko thích em. Thi thoảng em cũng ngó lơ chàng :P. Chả hiểu sao em lại thế, có thể em chưa tự tin trong chuyện tình cảm.
Giờ em rất phân vân:
1. Ko biết chàng có ng yêu chưa?
2. Chàng có thích em ko? Em sợ là em tưởng bở, và những cái em viết về chàng là qua cảm nhận của em. Mà cảm nhận ấy có thể sai :(.
3. Em phải lam gì để có thể trao đổi thân mật hơn về cuộc sống, và làm chàng mời mình đi chơi riêng.
Em ko dám tấn công công khai vì chàng là mẫu ng nếu ko thích sẽ cao chạy xa bay, lúc đó em chắc ko còn gì cứu vãn được. Vì trước đây chàng với em có giai đoạn "chiến tranh lạnh" ko ai thèm nói với ai điều gì mặc dù em chẳng làm gì lão mà lão lại lạnh lùng với em. Em đoán lão nghĩ em thích lão nên cao chạy xa bay trong khoảng thời gian đó. Và lão cũng đã remove em khỏi danh sách bạn bè trên fb, nhưng em vẫn mò qua fb của lão để like anh :D