Xin phép các chị , các mẹ cho e được tâm sự đôi lời ! E năm nay đc 21tuổi, số là vào tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất, thi đai học xong e biết mình có thai. Nhưng thời gian đó e lại chia tay với bạn trai rồi, biết tin mình có thai là 1 cú sốc với e, giữa chúng e có xích mích nên e ko đồng ý cưới lúc đó và e sinh con và nuôi con 1 mình. Ba của con e giờ cũng đã lấy vợ rồi. E ở vậy nuôi con, nhiều lúc thấy tủi thân lắm ạ, nhưng tại e dại e khờ nên ko dám kêu ca với ai cả. Bây giờ e có quen với 1 người , người đó rất thương 2 mẹ con e. Nhưng gia đình a ấy ko chấp nhận cho a ấy quen e, bị cấm nặng lắm ạ. Rất cố gắng để vượt qua định kiến nhưng cũng đag nản lắm ạ. Cảm thấy bế tắc lắm , sợ nêu yêu quá ko dứt đc mà gđình lại cấm tiệt thì nếu ko thành sẽ đau khổ lắm ạ. Mong các chị , các mẹ cho e 1 lời khuyên ạ. E cảm ơn rất nhiều