Giúp thoát khỏi tình yêu thứ tình yêu chỉ mang đau khổ
Mình là nữ 28 tuổi, bạn trai mình 29, tụi mình định kết hôn hồi tháng 6 (nhưng vì nhiều lý do nên hủy hôn), sau đó lại quen nhau lại. Sau khi quen nhau lại mình phát hiện người yêu mình lăng nhăn với cô người yêu cũ (đi ngủ với cô ta) (cô ta chụp bằng chứng send cho mình, nhưng có lẽ do ko tin cô gái đó lắm nên mình ko ctay, sau đó thì phát hiện ra người yêu mình tán rất nhiều cố gái trên facebook, mình lại tha thứ, lần gần đây nhất, anh ấy đi Đà NẴng công tác, mình lại phát hiện ra ảnh đi ngủ với cô người yêu thời sinh viên (cô này cũng đã có người yêu rồi), Lúc này mình hận hắn ta( vì mình vốn dị rất ghét con trai lăng nhăn), mình méo hiểu sao tha thứ đc cho hắn 5 lần 7 lượt.
Lần này mình bỏ hắn rồi, hắn 1 mực níu kéo, làm đủ trò, đu bám các kiểu, hứa hẹn thề thốt, khiến mình lại mềm lòng? Giờ đăng lên này mong mọi người vô chửi mình nhiều nhieuf để mình tỉnh ra, ko khéo mình lại đồng ý cưới hắn thì toi :((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1