Mình nên làm gì?


Đấy là câu hỏi đặt ra trong đầu mình mấy hôm nay.một câu hỏi khiến 1 thằng đàn ông bình thường mà đến mất ngủ.


em và cô ấy yêu nhau cũng được một thời gian.tình cảm của 2 đứa vẫn thắm thiết.cô ấy làm trong một cơ quan nhà nước.công việc cũng gọi là khá ổn định.mình làm ở 1 nhân viên cho cty của nước ngoài.ở cô quan cô ấy có 1 chị chơi khá thân với cô ấy.chị này khá xinh đẹp và rất thực tế.chị ấy hay khuyên người yêu mình bỏ mình để yêu 1 người giàu có hơn.và thường xuyên nói chuyện ấy với nyêu mình.mình biết mình không bằng người khác nên luôn cố gắng phấn đấu để 2 đứa được hạnh phúc.nhưng chị kia rất hay nói chuyện với người yêu mình và thường xuyên khuyên nyêu mình bỏ mình.mình thấy khó chịu.nhưng k biết phải giải quyết sao.mong mọi người cho ý kiến với ạ.


Chân thành cảm ơn.