Hiện tại mình 26t rùi .cũng đã từng có 1 mảnh tình vắt vai nhưng bj người ta đá thê thảm cũng khoảng 2 năm rùi từ đó mình cũng chẳng gặp đc ai nữa mặc dù đc mối lái các kiểu :'( mình ko thể có cảm tình với những người đó đc .mình còn nghĩ chắc cả đời này chẳng.gặp.đc ai làm.mình rung động nữa có khi ở giá vậy thui


Nhưng khoảng mấy tháng nay mình chuyển cv mới .mấy bà chj cùng phòng hay.gán ghét mình với 1 zai cùng cty .mới đầu mình cũng chả để ý đâu nhưng kiểu mua dầm thấm lâu ý .khoảng 2 tháng nay mình bắt đầu "cảm " hắn :D


Sơ qua về zai thì zai làm.ở cty cung khá lâu rồi .nghe kể thì zai từng suy sụp vì người eo đi lấy chồng (haizz cũng vấp ngã giống mình).


Khi mn trong phòng mình trêu hắn cũng đá qua đá lại. Đôi khi mình cũng có.cảm giác hắn bắt đầu gây sự.chú ý với.mình đấy.


Vì 1 tuần chắc.chỉ giáp mặt nhau 1-2 lần tí tẹo nên.chả có cơ hội.tiếp.xúc nhiều mà cả hai còn.e ngại nên ko ai chịu.khởi động.trước chỉ gặp nhau ở cty chứ cũng chưa nói.chuyện hay nhắn tin.riêng j .


Khoảng 2 tuần trước bạn hắn là em họ mình ( tên này cũng chủ mưu gán ghép hắn cho.mình :)) lấy đt của mình nháy máy hắn ..hắn gọi lại.mình nghe rùi bắt đầu nói chuyện . 2 tuần rùi nhưng chỉ buôn qua đt.chứ hắn.cũng chưa mời mình đi chơi riêng lần nào :'(.


Vấn đề ở đây là hắn mở màn hỏi thẳng mình đại ý là : làm người yêu hắn nhưng kiểu yêu cho vui vì hắn chưa xác định lấy vợ ít cũng phải 2 năm.nữa. .trong thời gian.đó nếu mình gặp nửa kia thực sự thì nói cho hắn biết trc và sẽ chi tay nhẹ nhàng ko ràng buộc j cả -.-


Mình ko đồng ý vì mình năm.nay 26 rùi muốn có 1 mối quan.hệ.nghiêm.túc chứ ko phải kiểu của hắn là yêu cho vui chứ ko xác định j hết như hắn nói. Mà nếu mình có nhận lời thật thì cũng ko thể công khai tình cảm như kiểu người yêu bí mật ý .thế thì cũng chả thoải mái j . Vì vậy mình.ko.đồng ý


Quan.điểm.khác nhau như vậy .mình cũng nói đại ý là thôi hạn chế nc với.nhau. kể cả ở cty để mn đỡ gán ghép mình với zai .zai đồng ý rùi và kêu mình cứ thoải mái nói chuyên.với zai như anh em đi rùi tối nào hắn cũng gọi điện cho.mình nói chuyện mình cảm nhận zai vẫn lửng lơ con.cá vàng vẫn muốn mình nhận lời đề nghj của zai hay sao ý .


Tự dưng 2 hôm.trc đang nói chuyện hắn lại.ra điều nhắc nhở mình là hắn coi mình.như em.gái chứ ko phải là người yêu .mình bực ghê ý giận.hắn 2 hôm.rùi ko nc


Mn có.biện pháp j xử lý zai này ko.


Thực tình mình muốn zai theo phương án của mình là mối quan.hệ nghiêm túc chứ ko phải iêu kiểu lấp chỗ trống như kiểu của zai đc.


Mọi người có cao kiến gj ko giúp mình với


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android