Bọn em yêu nhau đến thời điểm này là tròn 1 năm rồi.
Quen nhau ở trên 1 forum, rồi bắt đầu chat chit, rồi gặp nhau trực tiếp.Rồi yêu nhau.
Oái oăm thay, nhà em ở Yên Bái, còn nhà em ý ở Phú Thọ.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, em ý thi đỗ vào trường Thương Mại. Vậy là em ý về HN học.
Thời gian yêu nhau, em và cô bé ý có rất nhiều kỷ niệm vui buồn.
Tuy yêu nhau thật lòng, nhưng mà cũng rất hay giận dỗi. Cứ vài 3 hôm là lại giận hờn, toàn chuyện linh tinh vớ vẩn thôi. Giận nhau nhưng mà làm lành cũng nhanh, hôm nào giận nhau ghê lắm thì cũng ko quá 2 ngày là lại làm lành ngay.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ trôi qua trong bình yên. Nào ngờ 1 ngày :
Em ý đi tham gia vào 1 hoạt động chung nào đó của trường. Lúc tối online gặp nhau. Em ý khoe là hôm nay chụp nhiều ảnh lắm anh ạ.
Em mới hỏi đùa là : Thế em chụp ảnh có khoác vai, ôm eo đứa nào ko đấy?
em ý nói là có cái anh ở trong Club của trường khoác vai thôi. Nhưng mà là chụp ảnh chung, với lại mọi người coi nhau như anh em nên ko có chuyện gì đâu anh ạ. Anh đừng nghĩ linh tinh nhé.
Vì ghen quá nên em chẳng nói gì nữa, đến tối hôm sau em gọi em ý online. Em nói 1 thôi 1 hồi, là anh ko thích em làm như vậy, anh yêu em thì anh mới ghen....
Em ý lại giải thích là ko có gì. Chỉ coi nhau như anh em thôi....
Phòng trọ của em ý lại ko có dây mạng, nên em ý phải mang laptop sang nhà anh hàng xóm để mượn dây mạng online nhờ. Em thấy em ý ngồi online từ tối đến tận 12h đêm vẫn chưa out, lúc đó (lại ghen) nên em nói là : anh thấy em online đến 12h đêm, mà lại là ở nhà thằng hàng xóm nữa, anh nghĩ như vậy...
Chưa nói hết câu thì em ý nổi cáu với em. Em ý nói là hoá ra từ trứơc đến giờ anh luôn nghi ngờ em. Ko tin tưởng em....
Và thế là em ý nói chia tay.
Lúc đó bực quá, với lại giận nhau thì lúc nào cũng nói chia tay nên cũng quen rồi. Thế là em đồng ý chia tay.
2 hôm giận nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến sáng nay, do em ko thể chịu nổi nữa. Em cũng biết em như thế là sai, thế nên em đã gọi điện, nhắn tin, xin lỗi đủ kiểu. Nhưng câu trả lời của em ý vẫn chỉ là : Ko, em đã quyết rồi.Em ko yêu anh nữa.Ko còn tình cảm gì dành cho anh nữa.
Cả ngày hôm nay em ko ăn uống gì đc, cũng chẳng làm đc việc gì.
Em vẫn còn yêu em ý nhiều lắm. Và em ko muốn chia tay.
Tối nay, em lại nhắn tin bảo em ý online. Nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng em ý vẫn nói là : Ko thể tiếp tục, và ko muốn tiếp tục nữa. Tương lai 2 đứa cũng chẳng đi đến đâu....
Rồi em ý out.
Những dòng chữ em comment ở blog em ý, nội dung là mong em suy nghĩ lại, mong em quay trở về bên anh... nhưng em ý cũng delete đi rồi.
Yêu nhau 1 năm, chưa khi nào lại có chuyện nghiêm trọng như thế này các bác ạ. Em ko muốn để mất người mình yêu chút nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1