gỡ rối giúp em với mọi người ơi!


tình hình là em đã bị thần Cupid bắn một mũi nhưng thần vô tâm quá, chỉ bắn có em mà không có bắn vào tim hắn. Thế nên bây giờ em mới tự kỉ và khùng khùng thế này đây.


Hắn hơn em ba tuổi, học cùng lớp với em. Hắn ấy, không đẹp trai, không xuất sắc nhưng hiền lành, ân cần, cũng tốt bụng và thích tham gia mấy phong trào bề nổi lắm. Dạo trước em với hắn cũng hay nói chuyện, chat chit, nhắn tin. Hắn cũng kể với em nhiều chuyện về hắn. Cũng có một dạo ngày nào hắn cũng nhắn tin chúc ngủ ngon còn em thì kể chuyện đêm khuya cho hắn trước khi đi ngủ :(( bệnh tật quá:((. Thế rồi em mê hắn lúc nào không hay. Dạo gần đây bỗng dưng lão tách hẳn em ra, không cùng đi thư viện, không nói chuyện cũng không nhắn tin gì cả. Lúc đầu thì em nghi ngờ không biết đó có phải là cái trò đuổi bắt mà người ta hay nói không nhưng hắn lạnh lùng thật đấy ạ:((. Sau đó em lại phát hiện ra cách hắn đối xử với em chẳng có gì đặc biệt cả, hóa ra với ai hắn cũng ân cần vậy. Thế là em đã ngộ nhận về người ta rồi. Trong khi hắn cứ "xa lánh" em thì em ngày càng nhớ hắn. Có ngày sáng trưa chiều tối em đều nhắn tin hỏi hắn đang làm gì. Em biết con gái thì không được vồn vã, không được chủ động quá nhưng em thấy nhớ lắm ạ. Em chỉ muốn được quan tâm hắn một chút, một hai tin nhắn thôi là em thỏa nguyện rồi :((. Mấy hôm nay, có lúc em nhắn tin đi hắn cũng chẳng buồn rep lại. Chắc em làm phiền người ta quá!


Nhiều lúc em rất muốn nói với hắn về tình cảm của mình. Cứ thấp thỏm, phỏng đoán một mình buồn lắm. Em chỉ muốn hắn biết là có thể em chưa đủ dịu dàng, chưa đủ xinh đẹp để cuốn hút hắn nhưng em sẽ thực sự cố gắng:(( Nói vậy chứ em sợ câu trả lời từ chối lắm. Lúc ấy thì đến cách lấy cớ để nhắn đi mấy tin nhắn cũng không làm được nữa.Em cũng không tự tin về mình. Hắn ân cần và khá chua đáo còn em thì có một ngoại hình hơi mũm mĩm, một giọng nói khô khan và mọi người bảo em ít nói nên khó gần (thực ra thì chơi thân hoặc chơi lâu với nhau thì em nói nhiều lắm). Em biết trước đây hắn thích một cô bé xinh xắn dễ thương, ăn nói dịu dàng lắm. Quanh hắn nhiều cô bé xinh đẹp, có duyên thế nên em sợ một người như em sẽ bị cười nhạo mất:((


Cũng có lúc em cố gắng quên, cố gắng thờ ơ đi nhưng chỉ cần một hai câu hỏi han, chuyện trò của hắn là quyết tâm của em lại tan biến hết. Có lẽ hắn biết tình cảm của em đó, tự dưng xa lánh thế chắc là vì không có tình cảm gì với em phải không mọi người?


Bây giờ em phải làm thế nào đây? Em là con gái, em có được chủ động quan tâm, chủ động thể hiện tình cảm ra không khi mà hắn là người khá nguyên tắc và thích mấy quan niệm truyền thống:((


Rối quá mọi người ơi, giúp em với!