Chào các chị, các mẹ, kể ra câu chuyện này thật ra em rất ngại, em ngại vì giờ đây có lẽ em đã nhận ra mình quá ngốc và quá tin vào đàn ông. Các chị , các mẹ- những người đã từng yêu, đã từng trải nghiệm, có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối phó với đàn ông xin tư vấn, chia sẻ giúp em vụ này với ak.


Thật ra năm nay em 27 rồi ak, trước đó thì em chưa nhận lời yêu ai. cứ thế rồi tháng 7 năm ngoái em quen hắn, chúng em nói chuyện qua điện thoại, hắn nói chuyện rát hay, cuốn hút. em và hắn nc với nhau cả tiếng đồng hồ ko chán. Em cũng chẳng biết tại sao em lại tin tưởng hắn đến vậy...hắn luôn thể hiện là một nguwoif đàn ông đĩnh đạc, ko hút thuốc, ko rượu bia ko...vvvv. Rồi chúng em gặp nhau, e và hắn duwongf như không có khoảng cách nào cả, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Và đây mới là sự ngốc nghếch thiếu kinh nghiệm của em các chị ak. nếu như quen một người đàn ông, người ta sẽ hỏi về công việc, gia đình...của nguwoif ta đúng ko các chị, vậy mà em lại ngốc chỉ biết nghe hắn kể. Hắn cũng chỉ kể chung chung ko cụ thể, có lẽ lần đầu yêu nên em quá tin tưởng hắn nên em cũng ko hỏi nhiều . Các chị ơi các chị đừng chửi em nhé! tội nghiệp em, em biết mình sai nhiều lắm rồi, giờ thì em mở mắt ra rồi. Thật ra sau 4 tháng quen nhau em và hắn đã xxx, Thật sự thì em cũng ko phải dạng dễ dãi nhưng em đã yêu hắn , em cũng ko quá hối hận vì cái lần đầu ấy, em cũng đã 27 rồi, dám chịu với những gì mình làm. em và hắn rất ít khi gặp nhau, chỉ nc qua điện thoại thôi, tối nào hắn cũng gọi cho em, và khoảng 1thangs rưỡi chúng em gặp nhau một lần. Hăn kể cho em là công việc của hắn rất bận, hắn thingr thoảng phải đi công tác ngoài hà nội, rồi tiếp khách...lúc nào em gọi hắn ko nghe máy đc thì hắn trả lời em," đang bận tý nhá, tý gọi lại cho".


Hăn kể cho em hắn ko muốn lấy vợ, chỉ muốn ở vậy nuôi các cháu( hăn đang nuôi 5 đứa cháu trai, 2 đứa đi theo hắn làm trợ lý cho hắn) . hắn sinh năm 83 nha các chị. Hăn kể cho em nghe về chuyện tình 6 năm của hắn, yêu một chị bằng tuổi từ hồi đi hok, nhưng rồi chuẩn bị cưới thì chị ấy đi du học bên Nhật, sau 1 năm chị ấy gọi điện về chia tay hăn để lấy chồng bên NHật, một người có thể giúp chị ta bảo vệ luận án tiến sĩ hay thạc sĩ gì đấyvà thành công trong công việc. Hăn buồn và từ đấy ko yêu ai chỉ biết đến công việc và nuôi các cháu. Em thì vốn rất đa cảm, nghe song em thấy thương hăn nhiều lắm, em ko muốn hắn phải buồn thêm nữa, và em đã đông viên an ủi và làm bạn , làm một nguwoif yêu âm thầm của hắn. Một chuyên nữa là hắn nói với em là hắn ko muốn lấy vợ, nhưng muons có con, hắn muốn ở vậy nuôi cháu, chinhs vì vậy hăn giữ bí mật với tất cả mọi người mối quan hệ của tụi em, kể cả 2 đứa cháu luon đi theo hắn. Em thật ngu ngốc khi nghe theo, và thực sự lúc ấy em rất thông cảm cho hắn nữa chứ. (Em quên, hăn dùng những 5 số điện thoại các chị ak, ko những vậy lại toàn số đẹp ko ak).Mấy lần em ko chịu đc mỗi quan hệ âm thầm này nên em đã đòi chia tay, nhưng rồi em lại thuwong lại quay lại với hắn. Thật ra em có nghi ngờ, và tự hỏi là hắn có vợ chưa? và hắn chưng minh với em bằng cách gọi cho em mọi lúc mọi nơi có thể, kể cả đêm, 78910h sáng hay buổi chiều khi hắn về nhà hắn ở Đồng nai. Em cũng sợ là nguwoif thứ 3 và nguyên tắc của em cũng ko bao giườ trở thành là nguwoif thứ 3 nên em luôn bắt hăn chứng minh .


Câu chuyện bắt đầu vào tuần trước các chị ak, khi em giận quá vì hắn hứa sẽ đi xem phim và chơi với em nhưng rồi hắn lại đi công tác, em giận đòi chia tay, em buồn em khóc sưng hết mắt lên, khóc cả đêm luôn ak. rồi chị chơi cùng công ty em thấy vậy thấy thuwong em, em cũng thật thà kể hết cho chị nghe và chị ý đã xin số đt của hắn, kết bạn với hắn trên zalo. Từ truwocs đến h hắn nói với em ko chơi các mạng xã hội, chỉ chơi zalo ( zalo cung mới tháng 1 vừa rồi thôi ak)( ko biets có phải ko?). Và ngoài sức tuwowngr tượng của em các chị ak. Hăn nc với chị kia rất nhiệt tình, gọi điện suốt ngày y như hồi cua em, và nói cũng giống như lúc nói chuyện với em,. Trong thời gian ấy hắn ít nc với em hẳn luôn, em nt zalo ko trả lời, nhwung chị kia mà nt là hắn trả lời liền luôn, hắn có thời gian gọi cho chị kia nhưng khi em gọi thì luôn nói bận . Còn nói với em là " anh bận lắm còn không có thời gian nghỉ chứ". Em cứ để tình hnhf chị kia nc với hắn xem sao, và đợi cho đến bây h là một tuần rồi các chị ak.Bây giwof thì em mới nhận ra hắn đúng là một sở khanh chính hiệu, Em thấy ghê tởm và khinh thuwongf hắn lắm nhwung em vẫn nhịn, em vẫn nc với hắn ngọt ngào và bình thuwongf mấy hôm nay.


Em nhờ các chị tư vấn dùm em với, em đinh vạch mặt hắn trong tuần sau,. chứ em cũng nhịn hết nổi rồi, ko biết còn có ai bị lừa như e nữa ko? . Chả là hắn có hứa với em sẽ dẫn em đi xem phim nhưng chưa có dịp , em đinh tuần sau rủ hắn đi, khi đi thì em vẫn bình thuwongf, vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng xem xong phim em muốn rủ hắn ra công viên và vạch mặt hắn, nói chuyện chửi văn hóa cho hắn biết. Em định hôm đó ăn mặc thật đẹp, thật tự tin... nhưng h em chưa ngĩ nên nc văn hóa với hắn như thế nào, xin các chị cho em lời khuyên và nc với hắn như thế nào?? Cho em một cái kế hoạch đc ko ak?


Em cảm ơn các chị , các mẹ rất nhiều, thương dùm đứa em gái ngốc như em.


Hắn là một nguwoif có địa vị và thành công trong xã hội các chị ak, hắn luon nó với em muốn xây dựng hình tượng một người cậu tốt với những đứa cháu của mình( tầm 23, 24, 25 tuổi cỡ như em ý ak). bây giờ thì đúng là tầm thường trong mắt em quá.