Chào các anh chị và các bạn.


Hôm nay e có một thắc mắc tế nhị rất mong đc mọi người góp ý, chia sẻ.


E và a yêu nhau đc 5 tháng. Khi yêu nhau, e thấy giữa hai đứa ko hợp nhau lắm, mặc dù theo tử vi thì rất hợp (em 91 và anh 83).. Chúng em hay cãi nhau, a cũng nóng tính, nhưng nói xong rồi lại thôi, k hay để bụng. E thì trẻ con, lại hay tủi thân, a mắng cái là nước mắt ngắn dài, đòi bỏ về. Theo các bạn e nhận xét thì a gia trưởng và khó tính. Mặc dù vậy, chúng em vẫn cố gắng vượt qua cái tôi của bản thân để hòa hợp với nhau hơn.


Và rồi, e phát hiện mình có thai... Thực sự là e rất hoang mang và lo lắng, vì công việc của e chưa ổn định, nếu sinh con sẽ bị đuổi việc. Lúc biết chuyện, e cũng k định nói với a mà tự đi giải quyết.. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao a cũng là bố của con e, a có quyền đc biết chuyện đó...Nên e quyết định nói với a, cũng nói luôn cái ý định của mình. Nghe xong a bảo quyết định là ở e, nhưng thật lòng a muốn giữ đứa bé, a sẽ cố gắng để lo cho cuộc sống của hai mẹ con... Nhưng công việc của a cũng bất bênh, làm xa, nay đây mai đó, lương bổng ko ổn định... Nên e đã đứt ruột bỏ đứa bé đi khi con mới 4 tuần tuổi. Rồi vì áp lực tâm lý sau chuyện phá thai, chúng em liên tục cãi nhau, rồi giận nhau cả tuần ko ai thèm nói với ai câu nào.. Đến lúc k chịu đc thì chia tay... Mặc dù hai đứa vẫn còn yêu nhau.


Trong thời gian e và anh yêu nhau, có một người vẫn luôn ngấm ngầm tìm hiểu e, tìm hiểu gia đình e.. A cũng hay nói chuyện với e qua facebook, zalo nhưng chỉ là nói những chuyện cuộc sống thôi, chứ k đề cập đến vẫn đề tình cảm. Anh này làm gần chỗ e, nhà cũng ở gần nhà e và đc mọi người nhận xét là hiền lành, chịu khó...Bố mẹ e thì thích a này hơn vì cv a ổn định rồi. Mặc dù a ko nói thẳng ra, nhưng e linh tính đc là a cũng muốn xác định tương lai với e, nhưng do hoàn cảnh chưa cho phép nên a chưa bày tỏ.


Bây giờ e ko biết phải nên như thế nào cho đúng. Về tình cảm thì e vẫn còn yêu anh người yêu. Còn về cv và tính cách có vẻ như e hợp với a kia hơn. Nếu e lấy người yêu, e sẽ phải chịu cảnh xa chồng, vì a làm xa, vài tháng mới về một lần.. E sợ những lúc ốm đau hay khi bầu bí sẽ k có ai bên cạnh sẻ chia... Rồi tính cách cũng k hợp nhau lắm. Nhưng nếu e lấy anh này...thì cái e sợ nhất là quá khứ của mình. E sợ một lúc nào đó a biết chuyện e phá thai sẽ khinh miệt e, ghê tởm e vì e đã làm một chuyện thất đức như thế. Nhưng mọi người thì ai cũng quý anh này hơn..


Mọi người ơi...xin hãy cho e lời khuyên.. E thực sự bế tắc. Mong đc nhận những lời chia sẻ chân thành từ các anh chị và các bạn.


Em cảm ơn nhiều ah.. !!!