Em thật sự đang rất hang mang và không biết phải làm thế nào cả.
Ngày 5/7.Trong ngày sinh nhật của T.Bạn thân của M_bạn trai em.Hôm đó M đưa em đến nhà T.Bước vào nhà, em hết sức bất ngờ, cứ nghĩ sn T phải nhiều bạn bè đến nữa, nhưng chẳng có ai, ngoài em,T &M. Ngạc nhiên hỏi, T bảo ko thích mời ai, hôm nay chỉ có 3 anh em mình. Bố mẹ T đi Sài Gòn tuần nữa mới về.
Sau khi hát hò vui vẻ, lúc đó đã khá muộn, em đòi về nhưng M bảo say quá rồi, ko đưa em về được.T thì ko cho bọn em về, nói là sn mà để a ta 1 mình à. Vì chơi cũng lâu với T rồi nên em ko ngại gì, đồng ý ở lại. Mệt quá em lên phòng ngủ trước.
Vì mệt quá, em lao lên phòng mà quên không khóa cửa. Và đêm ấy. Em đã bị 2 tên khốn nạn đó cưỡng hiếp.
Quá sợ hãi và đau đớn,. Chính em cũng ko ngờ được rằng, người con trai mà em từng yêu thương trong suốt 2 năm trời lại có thể đối xử với em như vậy.Trước đó mấy ngày, em có nói chia tay. Đã bao lần em muốn chia tay và thoát khỏi anh ta mà không được, anh ta luôn tìm cách chế ngự em, dọa nạt em. Mấy tháng nay, M dường như biến thành 1 con ngưới hoàn toàn khác, ích kỷ, độc đoán. Không hiểu nghe tin gì ở đâu, M cứ ghen linh tinh, suốt ngày M trách mắng, kiểm soát hầu như toàn bộ thời gian của em,không cho em đi chơi với bất cứ người con trai nào.
Sau hôm ấy, M xin lỗi em và bỏ đi và không về nhà nữa. Anh ta biện minh rằng hôm đó vì say quá ko biết gì nữa. Cũng vì tức giận vì em cứ nằng nặc đòi chia tay.Chúng em thuê nhà riêng, ở cùng với 1 người bạn gái nữa của em. Nhưng trước nay M luôn tôn trọng em và không bao giờ dám làm gì hại em cả. Rồi 1 đêm .M về nhà trong khi say khướt. Bạn em thì về quê chưa lên, sợ M em ko dám mở cửa. Nhưng thương anh ta say mà lại đang mưa to nên em để anh ta vào. M đã bắt em làm chuyện đó. l ngay 14/7.
Sáng hôm sau mua 2 viên postinor và uống theo chỉ dẫn. Nhưng em lo lắng sợ mình mang thai vì hôm 5/ 7 em ko biết mà uống thuốc.Bình thuờng thì đến ngày 15 hàng tháng là em co' kinh. Nếu có trễ cũng chỉ dao động trong 5 ngày.thế nhưng bây giờ đã chậm 2 tuần rồi mà vẫn ko thấy gì. Em đã thử đến 6 que, 3 que quick test, hàng của usa giò đó và 3 que qick tisk nhưng đề thấy có 1 vạch. Lần nào em cũng thử vào sáng sớm sau khi ngủ dậy và thử trong liền 6 hôm nay. Có thể nào que thử là sai không nhỉ.Mà hôm nay em lại còn bị căng và tức ngực nữa, cảm giác ngực bị to lên. Em rất sợ, ko biết làm thế nào nữa, mà đi khám thì em rất ngại.
Làm ơn cho em lời khuyên với. Emphải làm gì bây giờ. Có thể nào em đã bị mang thai không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các em gái bây giờ chán quá, có thân mà k biết giữ. Chị nghĩ em bị chậm...