Các anh chị giúp em tư vấn giùm em nên làm gì tiếp theo .


Chuyện là chúng em iu nhau cũng 6 năm rồi, vừa qua có xít mít nho nhỏ rồi len lỏi thành to dần, và bây giờ theo suy nghĩ của em là nát bét (em và anh ấy đã xúc phạm lẫn nhau, 0 ai nhường ai).


Em và anh ấy đã không gặp nhau khoảng 2 tháng nay (trước đây tụi em như sam), a cũng k0 đến tìm em, e nt thì a 0 trả lời, gọi đt k0 bắt máy, trong thời gian này e có nt nói chuyện bất cần đời và sock (tính e rất hay nt nói lãi nhãi linh tinh mà 0 biết rằng mình xúc phạm đến ng #), lúc nào cũng nghĩ mình đúng, còn a thì trốn tránh 0 chịu gặp để nói chuyện. Cho đến gần đây, em có tâm sự với 1 ng bạn, chị ấy đã khai sáng cho em rất nhìu, em syu nghĩ rất nhìu lời chị nói mặt dù là những gáo nước lạnh tạt vào mặt em, em đã thấy mình rất quá đáng khi 0 biết rằng những tn ấy là khủng bốt tinh thần a suốt thời gian iu nhau, đến khi a 0 chịu nổi thì tức nước vỡ bờ.


Hiện giờ em nt nói với a tất cả suy nghĩ của mình, nhưng a k0 hồi âm, gọi đt không bắt máy, bố em có nt cho a thì a bảo "chuyện chúng con chấm hết rồi bố ạ", nhưng em vẫn thấy anh ấy dõi theo em trên FB (vì em biết password của a, va apssword van la tên của em đứa em). Hiện giờ em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy rõ ràng , nếu chuyện tan nát 0 thể cứu vãn thì e chấp nhận ra đi 0 thấy hối hận, nhưng a thì im lặng. Em k0 bít làm thế nào, có phải tụi em 0 thể hàn gắn phải 0 ạ ? A im lặng như vậy có phải quá chán ghét con ng em k0 ạ ? Em có nên đến nhà riêng của anh ấy để nói rõ mọi chuyện 1 lần 0 ạ ? Có phải em quá lụy tình 0 chấp nhận thật tế không ạ ?