Chào mọi người, em và người yêu vừa chia tay 10 ngày, tất cả lỗi là do em. Em rất hối hận nên muốn hàn gắn để bù đắp cho anh ấy. Mong mọi người giúp em ạ.


Tụi em quen nhau gần 2 năm. Người yêu nhỏ hơn em 2 tuổi. Em là tình đầu của anh ấy. Năm đầu tiên yêu nhau anh ấy rất rất thương em và chiều em, anh ấy rất hiền và nhát. Chính vì vậy nên em quá mức, luôn bắt nạt anh ấy và làm anh ấy khổ sở. Bọn em rất hay cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt, do anh ấy ko tâm lý và em thì hay bắt bẻ và tính em rất nóng. Mỗi lần cãi nhau là giận nhau mấy ngày liền.


Cho đến lần bọn em đi du lịch về, anh ấy chán nản và muốn chia tay. Lúc ấy em khóc lóc năn nỉ anh ấy cũng ko chịu, nhưng vài ngày sau khi im lặng em có ngỏ lời lại thì anh ấy đồng ý quay lại, em có hứa sẽ thay đổi. Nhưng kể từ đấy tính anh ấy cũng thay đổi, hay quát nạt em và hay cau có. Em cũng có cố gắng thay đổi nhưng tính em vẫn nóng, lại hay suy nghĩ nên mối quan hệ của tụi em ngày càng đi vào bế tắc. Cũng có chia tay vài lần nhưng em luôn hứa sẽ thay đổi ko cãi nhau nữa. Nhưng em vẫn ko làm được :( . Lần đi du lịch mới đây bọn em cũng cãi nhau :( . Cho đến hôm giao thừa tết Tây, bọn em cũng cãi nhau và anh ấy quyết định chia tay vì quá mệt mỏi và chán nản. Em có xin lỗi nhưng anh ấy nói đã cho em quá nhiều cơ hội nên không muốn cho em 1 cơ hội nào nữa :(


Đến lúc này thì em mới biết mình cần anh ấy như thế nào :( bọn em làm chung chỗ nên vẫn gặp nhau mỗi ngày. Em có níu kéo nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng, có 1 hôm em uống say lắm, bạn em mới gọi anh ấy nhờ anh ấy đưa em về. Thì anh ấy không đến chỉ nhờ em trai anh ấy đến đón em thôi :( . Tối đó say nên em gọi điện nhắn tin anh ấy lung tung, đến mức anh ấy block chat em luôn :(


Mỗi ngày làm chung, anh ấy vẫn hay nhìn em. Em biết anh ấy vẫn còn thương em, nhưng anh ấy giận em lắm. Tính anh ấy đã quyết là sẽ làm, trừ khi làm anh ấy tin tưởng. Nhưng bây giờ anh ấy nói đã ko còn tin em nữa :(


Em phải làm sao để lấy lại lòng tin từ anh ấy và để anh ấy quay về bên em hả mọi người :( ? Em xin mọi người giúp đỡ em với :(