Chào các anh các chị thành viên của WTT, em có một thắc mắc nhỏ trong chuyện tình cảm của chính mình mà lại không thể chia sẻ được với người ấy nên em mong các anh các chị bớt chút thời gian tư vấn cho em nên làm sao bây giờ. Em cám ơn các anh, các chị nhiều lắm.


Em và anh cùng là sinh viên năm cuối nhưng sau khi ra trường anh đã có một công việc ổn định chờ sẵn còn em thì chưa. khi nhận lời yêu anh em không nghĩ đến hoàn cảnh xa cách về địa lí nhưng giờ nó cận kề trước mắt nên em bắt đầu suy nghĩ đặc biệt là lúc này khi cần nhất sự quyết tâm để giữ vững tình yêu thì em lại có cảm giác rất lạ. có những lúc em thấy rất nhớ, rất yêu anh và không thể xa anh nhưng có những lúc em không muốn gặp anh, không thấy nhớ cũng không cần thiết đến anh nữa. em đã nói anh hãy xa nhau một thời gian ( tất nhiên em không nói thật là em cần thời gian để suy nghĩ lại ) thì anh lại không chịu, anh xa em lâu lắm cũng chỉ hai ngày đến ngày thứ ba thì dù thế nào đi nữa anh vẫn phải gặp em nên em càng không thể biết thật sự em có yêu anh hay không nữa ( chúng em yêu nhau cũng mới hơn 7 tháng thôi ạ ). em phải nói gì với anh ấy và phải làm gì bây giờ các anh các chị???? em không muốn cứ tiếp tục để rồi sau này khi nhận ra em không yêu anh thì anh sẽ bị tổn thương. Các anh các chị cho em xin một lời khuyên với ạ.