Em đang điên quá các chị ạ . Chuyện là nó và em yêu nhau cũng đc lâu rồi , 5 năm rồi ạ. Những cãi nhau suốt ngày thôi.Bây h nó làm em khinh nó đến nỗi mà còn k thèm gọi bằng anh cơ ạ.


Mấy hôm nay em cả nó cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì ,em khóc lóc vật vã níu kéo đủ điều này nọ nó vẫn lanh te. Rồi nó bảo nó k yêu em nữa, và em chẳng là cái gì của nó cả


Thằng này vốn kiểu đào hoa , lăng nhăng này nọ. Em vào fb nó còn thấy nó chat này nọ làm quen với gái. Em nói thì nó bảo trai chưa vợ thì phải làm quen chứ k ế vợ àh. các chị nghe có điên k ạ ?Trong khi đó hai đứa mới đang cãi nhau cũng chưa nói chia tay gì này nọ.


Hôm qua chắc nó sang fb em ( nó k biết pass và chỉ vào xem wall thôi ạ) nó thấy có zai đang tán em, thế là nó nt cho em bảo là đã có người yêu mới rồi àh?rồi bảo đúng là k tin đc cái mồm em. Rồi nó cảm thấy hối hận trong thời gian qua nữa chứ. Trời ơi, em đọc mà em điên quá. k thèm nt hay gì lại luôn, vì zai kia tán em rủ em đi chơi này nọ nhưng em toàn từ chối. Em chẳng biết nó đọc kiểu gì mà nghĩ em yêu zai đấy. Lúc nó chat vui vẻ với mấy đứa con gái kia nó có nghĩ em đang đau khổ vật vã như nào vì nó k.


h em mới ngộ ra là thằng này nó tham nso vưuaf muốn có ny mà vừa muốn đi tán gái này nọ . Các chị giúp em cho thằng đàn ông khốn nạn , tham lam này một bài học đi ạ.