Mình xin kể tóm tắt qua nguyên nhân dẫn đến sự việc như sau: Giáp tết mình có phát hiện ra nàng nt yêu đương với 1 người con trai khác. Mình lúc đó tức quá nên có đem truyện đó lên fb nói. Mấy thằng bạn mình biết cũng vào nói này nói nọ mình thì hùa theo lời lẽ cũng ko hay họ gì. Và mẹ nàng cũng biết truyện mình nói với bạn bè trên fb. Giờ thì mình biết là mình làm vậy là sai và sau khi mình với nàng quay lại mình cũng đã xl với nàng về truyện này. Nhưng mẹ nàng thì không có vẻ mẹ nàng rất bực mình truyện mình nói nàng trên fb.
Hôm trước mẹ nàng ốm mình có đến thăm và cũng muốn đến xl mẹ nàng truyện kia nhưng mẹ nàng ko tiếp truyện với mình nên mình cũng ko nói đc gì hết. Lúc nãy nàng có nt cho mình là mẹ nàng cấm nàng qua lại với mình nữa. Mọi người có thể giúp mình tìm ra hướng giải quyết đc ko? hiện giờ mình ko biết phải làm sao nữa.