"Có ai trong chúng ta không muốn giữ lại thời gian và những kỷ niệm đẹp nhất trong đời? Có ai trong chúng ta không muốn ghi lại những khoảnh khắc xúc động và hạnh phúc nhất? Khoảnh khắc khi chúng ta nhận được nụ hôn đầu, ngày cưới, ngày em bé được sinh ra, ngày sinh nhật, ngày lễ kỷ niệm... Ai trong mỗi chúng ta cũng đều muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy, nhưng thời gian cứ mãi trôi đi...." Nhưng bạn biết không? Tim Shot đã giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó, để khi xa sẽ đỡ buồn, đỡ nhớ.


Một khúc hát du dương khi mình buồn nằm trong căn phòng xóm trọ vắng lặng sẽ làm quên đi tất cả, với chiếc điện thoại và một 1 phần mềm chụp ảnh yêu thích làm bạn thế đã là đủ làm cho cái im lìm của xóm trọ chiều mưa biến mất, chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp từ Phần mềm Tim Shot hình như tôi thấy cuộc sống quanh tôi trở nên bình yên hơn .


Tôi buồn vì em đi rồi, mối tình đấu của tôi, em không còn lẽo nhẽo theo tôi những chiều mưa Hà nội, cùng nhau trải nghiệm những bức ảnh chụp bằng điện thoại mà cả hai chúng tôi đều yêu thích.Gặp em trong 1 chiều mưa, khi đó em đang cầm chiếc Iphone 3gs và tìm góc chụp những người lao động ở 1 góc phố ,tôi thấy em chụp đi chụp lại rất nhiều lần nhưng có vẻ em vẫn chưa ưng ý với bức ảnh mình chụp, tôi mạnh dạn lại gần xin xem những bức ảnh em chụp ,những bức ảnh được chụp đơn điệu trên Camera Iphone nên ko có điểm nhấn và không có hồn trong ảnh, tôi đã xin phép được cài 1 phần mềm hỗ trợ chụp ảnh Tim Shot trên máy của em và bảo em hãy trải nghiệm ,chỉ cần vài hướng dẫn cơ bản là em đã biết sử dụng phần mềm và ngay bức ảnh đầu tiên ánh mắt của em đã trở nên rạng rỡ khi em rất ưng ý với bức ảnh được chụp qua Tim Shot và đó kỷ vật không thể quên của chúng tôi. Người ta trao nhau những cái khăn ấm áp cho mùa đông giá lạnh, hay những chiếc hôn ngọt ngào như vị ngọt của


socola. Còn tôi trao em 1 phần mềm của sự đam mê cùng lời dặn “em nhớ lưu lại những khoảnh khắc và gửi cho anh nhé”.


- Em ơi, trời mưa đẹp quá, mình đi săn ảnh đi


- Uh, chờ em chút nhé!


Chỉ thế thôi, chúng tôi lại lang thang khắp góc phố Hà Nội và cũng không quên vòng qua Hồ Hoàn Kiếm để chụp những tấm hình đẹp nhất lúc cả mặt hồ chìm trong làn hơi sương mờ ảo, không cần đến máy ảnh, chỉ cần đến 3gs cùng phần mềm hỗ trợ Tim Shot này đã đủ làm cho chúng tôi thấy được vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội chiều mưa bay. Tất cả không chỉ có vậy, em còn bên tôi qua bốn mùa, khi sắc đào thắm, khi từng trái ngọt chin lựng, khi lá vàng thu xào xạc bay, khi những cành cây trụi lá. Tất cả… đều được ghi lại trong chiếc Iphone 3gs này, đến cái nắm tay đầu tiên, nụ cười hiền diụ của cô ấy đều được ghi lại bằng chiếc 3gs, với phần mềm Tim Shot 1.1 chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi bên nhau.


Tôi là một sinh viên năm cuối của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, quen em đã gần 1 năm, thời gian thâm thoát thoi đưa đã đến lúc em ra trường về công tác ở một miến quê xa lạ, nơi đó có thể tôi sẽ không được gặp em. Từ khi gặp em, cái duy nhất tôi tặng em là tình cảm và những bức ảnh chụp qua Tim Shot được tôi in ra, tôi vốn là một người khô khan mà! Em không nhận được hoa hay bât kỳ món quà nào khác vào những ngày đặc biệt, nhưng em không hề giận dỗi tôi vì em biết đối với tôi cái tôi yêu nhất là ảnh, và tôi đã tặng em những bức ảnh này. Ở trong đó có lời nguyền cầu mãi mãi ở bên nhau giữa chúng tôi.


Chỉ cần nhìn những bức ảnh trên tay là tôi lại nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau, hình như chỉ cần nhìn đến là tất cả kỷ niệm lại hiện ra như một cuốn phim quay chậm, được viết nên bởi tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau và cũng như cùng chung sở thích chụp ảnh trên điện thoại.


Tôi còn nhớ những giây phút cùng nhau chờ đợi để rồi dành dụm từng đồng tiên nhỏ bằng việc dạy gia sư, tiết kiệm chi tiêu để có được những chiếc điện thoại của Iphone 3gs mong đợi. Niềm vui và hành phúc của chúng tôi là được cầm trên tay những mẫu điện thoại mới. Nhưng cũng xót xa, cảnh sinh viên mà, ai chẳng xót tiền, mỗi khi cầm tiền đi mua điện thoại trên tay lai run run, nhưng chưa bao giờ có ý định không mua nữa. Tôi còn nhớ như in lần em và tôi đi mua chiếc điện thoại Iphone 4, em còn bảo “xót tiền anh nhỉ, những 16tr cơ đấy”, nhưng chúng tôi đều kệ, mua về và cùng nhau trải nghiệm những tính năng của “em nó”. Chúng tôi lại cùng nhau đi chụp những tấm hình đầu tiên, có lúc tôi mải tim hiểu những tính năng của em nó mà quên mất em sang chơi, em có giận nhưng cũng hiểu tôi là vậy. Một kẻ đam mê công nghệ nói chung và điện thoại nói riêng đến mê muội. Những lần như thế em cũng không giận tôi nữa.


Đây là chút kỷ niệm của chung tôi khi ở bên nhau và cùng chung niềm đam mê là Iphone, tôi chỉ là một sinh viên nghèo nhưng lại thích công nghệ, đã trải nghiệm qua Iphone 3gs,Iphone4 dùng hệ điều hành IOS, IOS có nhiều điểm mới về tính năng, trong đó tôi thích nhất là có thể cài phần mềm Tim Shot hỗ trợ chụp ảnh nó là niềm đam mê vô bờ bến của tôi và em mang lại những khoảng khắc không thể quên đối với tôi, có niềm đam mê song tôi không đủ kinh nghiệm để bàn về IOS, sợ nói sai lại bị cười chê, chỉ dám lắng nghe và tiếp thu, học hỏi.


Cảm ơn TIm Shot đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc thật đẹp về em và tôi.


Sau đây là những "Khoảnh khắc" mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, cũng là những kỷ niệm mà tôi đã của " tôi và em" qua ống kính Tim Shot



Em
....



Món ưa thích.. :)


Quán thân quen....



Cùng chải nghiệm ở vùng cao :)


Hãy sống thật tốt em nhé!