- Sáng ngủ dậy, thoáng thấy đau lưng, giật mình: có lẽ mình già đi thì phải?!
- Chiều rách việc, lục lại các "bản lưu" emails, chợt thấy cái activation link cho trang web này, táy máy vào thử, lần cuối ghé thăm ngày 7/7/2007 - giật mình: ủa - sao nhanh kinh, đợt đó hí hoáy reg nick để tải về ít phim, bài hát cho con gái, rồi phát tán đi cho bạn bè, thế mà đã 2 năm...
- PM sáng choang, giật mình: có ông bố gửi cái tin, rủ các nhà tham gia cho trẻ con vui chơi trung thu, tệ thật - không thèm trả lời từ đó đến giờ...
- Lướt ngang các topic khoảng 20 phút, giật hết cả mình: èo, sao bây giờ lắm người ngoại tình thế nhể (giống mình mấy năm trước)... và chợt nhớ: mình đã giật mình vì 1 điều không phải...
Có lẽ rất lâu, cái dây thần kinh "giật mình" của tôi không còn hoạt động nữa, nó như trơ ra với mọi tác động xung quanh, sao chiều nay tôi giật mình nhiều thế? :)
giật mình chả mấy chốc con người lên đc. sao hỏa, chuột tiến hóa thành loài người khác :Laughing: :Laughing: :Laughing: quay đi quay lại trái đất còn mỗi mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không, người em gọn bác ạ, cơ mà nặng về xương...
Hơ hơ, là sao ạ :RollingEy:
Giật mình vì những điều tự đáy lòng anh thốt ra.
Giật mình vì hạnh phúc tưởng chừng khó lòng tìm lại được.
Muốn giữ làm kỷ niệm nhưng nghĩ một hôm xấu trời nào đó có người đọc đươc.
Delete...