Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
zai kiểu quan tâm ko nhiệt tình, mấy hôm zai nc nhưng e ko muốn nói gì nữa. nên e im lặng luôn
vậy là giai này ko phải tình cảm yêu đương gì rồi........thôi im luôn em ah....
im lặng luôn rồi chị ah:Sad:
Nàng cũng quan tâm huh, dạo này có im lặng với ai ko nàng :RaisedEye :10:
thế giờ thì im lặng thật rùi ah.......:Battin ey:
e đã từng nhắn tin, sao e giận mà a im lặng thế, zai nhắn lại e vẫn chưa hết giận ah... a sẽ có cách làm e vui, e... Xem thêm
Tôi thì lại nghĩ khác, con trai còn trẻ 99% sau cuộc nhậu là sẽ đi hát ( chả có lần nào mình nhậu xong ko đi hát), người yêu... Xem thêm
Những lúc thế này là thử lửa tình yêu đó bạn, nếu giai bạn yêu bạn sâu sắc, sẽ biết phải làm gì để bạn vui trở lại, còn anh... Xem thêm
Kể sự việc nghe cho vui.:Thinking:
Mình chấp nhận nếu như vậy mà zai đi với ng khác, còn mình ko chấp nhận zai hửng hờ như vậy
Chẳng có lý do gì để xl ở đây cả. Mà thật ra nếu xl thì cũng chẳng bít nói cái gì nữa, chuyện cỏn con như vầy mà bạn... Xem thêm
Gọi rồi nhưng zai vẫn phải xin lỗi chứ, dù sao cũng thất hẹn. thế mà zai cứ im lặng. ng y cũ của zai đang muốn quay lại nên... Xem thêm
em đã quyết định im lặng với zai mãi mãi rồi, cảm ơn cả nhà nhiều
Zai đã gọi trước cho bạn lúc 6h rùi sao còn phải xin lỗi gì nữa bạn? Theo mình nghĩ hôm đó zai đi gặp gf cũ nên k mún... Xem thêm
Âm thanh đẹp nhất trên đời có đôi khi lại chính là sự im lặng, giống như mặt nước êm đềm. Khi con người đạt đến cảnh giới khôn ngoan, họ sẽ luôn biết tĩnh lặng có công dụng lớn thế nào. Càng từng trải...
Tôi là một gã trai đã đạt ...
Thật bất ngờ, một trong những lý do em nói khi quyết định ra tòa ly dị là: quá chán sự lười nhác của chồng!"Bóng đèn nhà tắm hư cả tháng, nhắc anh sửa anh cứ ậm à ậm ừ. Cuối cùng mình phải gọi thợ bên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
zai kiểu quan tâm ko nhiệt tình, mấy hôm zai nc nhưng e ko...
im lặng luôn rồi chị ah:Sad:
Nàng cũng quan tâm huh, dạo này có im lặng với ai ko nàng :RaisedEye :10:
có gì vui đâu mà kế chứ bạn.
Ok, nếu bạn đã chấp nhận đc vậy...
Kể sự việc nghe cho vui.:Thinking: