Mình mở topic này dành cho các bạn yêu nhau mà đanh có giận hờn vào đây tâm sự nha.
Chuyện của mình trước nè ( bọn mình đang ở xa nhau).
Trước khi giận nhau em có nói vui rằng, anh nhớ xem phim Ba chàng ngốc đi nhé, hay lắm, em sẽ kiểm tra đấy!! (Biết là anh rất bận, ở một mình, ngày đi làm tối về học tiếng anh xong thì cũng 10h)
Trước khi làm lành, ( thực ra là mình giận anh ấy được có 1 ngày thôi), nhận được tin nhắn offline của anh gồm một tràng" " rõ dài, trình bày hoàn cảnh, và một câu ấn tượng :'' à, anh đã xem phim 3 chàng ngốc được 5 phần rồi, tối nay mà em không nói chuyện với anh thì anh sẽ xem nốt phần 6" :Laughing: Ôi, giá mà lúc đó anh nói câu đó trước mặt em thì em đã chạy đến ôm chặt anh và có tí nước chảy ra ở mắt như phim Hô li út rồi đấy. :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dù sao đây cũng là thế giới ảo, nói chuyện thật cũng chẳng...
Anh lúc nào cũng cầu toàn. Dù anh chằng chịu nói ra những lời trách móc vô...
Bác nói bạn Lavi hay em ạ?? Bạn Lavi thì bạn ý đi...
dạ m là bố ạ :Silly: