E đang trong một tâm trạng buồn có, vui có lẫn lộn lắm.... Nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui... Vui chỉ lóe lên mỗi lần E nghĩ về tương lai sắp tới của mình thôi... Còn buồn thì.....
E đang phải giải thoát cho chính bản thân mình... Các A, các C cổ vũ cho E nhé!!! E cần thêm nghị lực, thêm sự quyết tâm... E biết là E đã đi sai đường, và E đang cố gắng để sửa sai.... Như mọi người biết đấy, tìm ra cái sai đã khó, để sửa được nó thì lại càng khó hơn.... E cũng như vậy... Mọi người đừng ném đá E nhé!!! Cũng đừng chỉ trích E gì cả... vì E đã thực sự nhận ra điều đó rồi... Hãy động viên E... Xin cảm ơn tất cả mọi người!!!
Những lúc có chuyện buồn em đều muốn lên đây chia sẻ với chị tinhtuyetvong ngay ý,cảm giác như người cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau hơn,cảm ơn chị nhiều,em...
Những lúc có chuyện buồn em đều muốn lên đây chia sẻ với chị tinhtuyetvong ngay ý,cảm giác như người cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau hơn,cảm ơn chị nhiều,em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chẳng hiều sao khi gặp a, mình lại có cảm giác lạ,...
Hôm nay em đã nói với bố mẹ về quyết định của em rồi, em quyết định lấy người mình yêu- nhưng lại bị phán 1...
Sao em chán chuyện chồng con này...
Hôm nay em đã nói với bố mẹ về quyết định của em rồi, em quyết định lấy người mình yêu- nhưng lại bị phán 1...
Em không biết nên chọn ai!! 1 người...