Hello mọi người,


Em sinh năm 89, wen 1 trai năm 90. Hì, trước giờ tụi em wen theo kiểu bạn bè bình thường. Em thì có cảm tình đặc biệt, nên cũng tỏ thái độ quan tâm. Bạn thì ko rõ thế nào, nhưng em nghĩ chắc là chỉ coi em như bạn thân thui, vì có chuyện vui bùn gì cũng kể cho e nge. Gần đây thì có 1 sự việc nghiêm trọng phát sinh, nên em buộc phải nói cho bạn biết là e thích bạn --> vấn đề đau đầu nằm ở đây, vì sau khi bít tình cảm của em, bạn cư xử khiến em k thể nào hiểu nổi. Haizzz, các chị em ai có kinh nghiệm giải thích giùm em với.


1. Sau khi bít tình cảm của e, bạn qua chở đi chơi, 2 đứa nói chuyện bình thườg --> e nghĩ là bạn từ chối e rồi, vì chẳng nghe đá động gì chuyện đó. Tối về, e nhắn tin nói là bạn từ chối nhưng e k sao đâu, bạn reply, bảo em hiểu sai ý bạn rùi, bạn ko từ chối e. E hỏi vậy là ok àh, bạn nói "chưa chuẩn bị tình thần, bây h chưa có sự nghiệp, wen rồi thì làm sao lo lắng cho ngta" --> e có nên tin lý do này của b ko? Ko bít e có đa nghi lắm ko, nhưng e nghĩ bạn lửng lơ là vì sợ tổn thương e, chứ thật ra bạn ko có tình cảm gì đặc biệt?


2. Từ hôm đó bạn thườg chủ động nhắn tin cho e, có tin rất tình cảm như là "XO XO" "ngủ đi chutchut", mà trước giờ bạn không phải người hay thể hiện như vậy bao h?


3. Sau vài ngày "nóng bỏng" thì bạn đột nhiên mất tích? E lo nên chủ động nt, bạn bảo k có gì, giọng vẫn vui vẻ bình thườg, nhưng sau đó khi e bảo là e nhớ bạn, thì bạn im lun không trả lời gì nữa. Haizzzz, là làm sao? Tới nay là 3 ngày bạn ko nt cho e rồi đó.


Lần đầu tiên e có tình cảm nhiều như vậy với 1 ngừi (trước kia e cũng từng thích 1 bạn, nhưng k nhiều như vậy, và chuyện đó không thành cũng khiến e chùn chân nhìu). Ah, đau đầu quá!!! Có ai giải thích giùm e hành động của bạn này là sao vậy ạ? Bạn có tình cảm gì với em không? Sao từ chối thì k chịu mà ok cũng ko xong? Rồi bạn cứ hot and cold như vậy nữa? Có bình thường không ạ?


Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.