em và zai quen nhau được 3 tháng qua bạn bè giới thiệu, và tình cờ là cả về phía gia đình cũng muốn giới thiệu 2 đứa với nhau nữa, cái nền tảng rất là chắc chắn. cũng đi uống nước, chuyện trò để hiểu nhau hơn. mọi chuyện tiến triển tốt đẹp. vài ngày gần đây, zai có biểu hiện lạ. muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn nữa, rồi còn gọi em là bà xã. em có cự lại thì anh nói sẽ chờ em. tuyệt nhiên anh chả nói gì là yêu hay ko. =.= có thể anh nghĩ ko cần nói, chỉ cần hành động là đủ. em thấy hành động thì rõ ràng là có tình cảm với em, chăm sóc quan tâm em rất nhiều. 3 tháng quen nhau anh cũng rất lịch sự, ko bao giờ sỗ sàng với em, luôn giữ khoảng cách an toàn để em thấy thoải mái. nhưng mấy ngày gần đây mới bắt đầu có biểu hiện lạ đó. em hiểu có thể anh nghĩ là tình cảm thì ko cần nói ra, nhưng như thế này em vẫn thấy mơ hồ sao ý, có cái gì đó ko chắc chắn. :(.


em mong nhận được ý kiến của mọi người về vấn đề này. để em có caí nhìn khách quan hơn ạ. ko thì em cứ suy nghĩ mãi. đáp lại zai thì có bị cho là dễ dãi ko ạ? người ta chưa nói gì mà... còn ko thì anh ấy chỉ nói là sẽ chờ em thôi.


cảm ơn anh chị đã đọc mấy dòng này, mong ý kiến của các anh chị! :). trong chuyện yêu đương em còn ngố lắm. :Embarrassment: