Mình là nam 27 tuổi, mặc dù chưa tích cóp đc gì nhưng công việc cũng gọi là tương đối ổn định, mình làm về IT.


Ở cái tuổi của mình đúng ra là phải đi tư vấn cho ng khác mới phải, nhưng mà thực sự mình có ít kinh nghiệm tình trường. Cộng với mặc dù đàn ông nhưng mình thuộc tuýp người sống nội tâm, hay nghĩ ngợi linh tinh, nên nhiều khi đau đầu, mệt mỏi. Vì thế mình bạo gan lập thread này nhờ các mẹ tư vấn giúp mình.


Mình mới quen 1 em sinh năm 94 cũng đc khoảng hơn 1 tháng rồi. Tính mình thì chẳng mấy khi chủ động làm quen, nhưng mà dạo này cũng bị gia đình giục nhiều, nên cũng có ý thức hơn. Hôm gặp đầu tiên mình chủ động xin sdt, nói chuyện tán tỉnh, nhưng mà chỉ ở mức vừa phải và rất lịch sự.


Ngay tối hôm đấy về em đấy chủ động nhắn tin cho mình hỏi thăm. Lúc đầu mình xin số thôi chứ cũng chưa có ý định tán tỉnh gì cả, nhưng từ tin nhắn của em ấy, 2 đứa bắt đầu nói chuyện, mình thấy cũng hợp, vì tính mình cũng thoải mái hài hước và khá teen hơn so với tuổi. Và từ đấy ngày nào m cũng gọi cho em ấy 1 lần vào buổi sáng và chat chit.


Lúc đầu m cũng nghĩ chỉ làm quen vui vẻ thôi nhưng sau thì cũng thấy thích em ấy thật.


Do 2 đứa ở xa nhau nên chỉ nói chuyện qua đt thôi ko gặp hay rủ đi chơi đc. Nên mặc dù lúc đầu nói chuyện khá hợp nhưng sau rồi cũng hết chuyện để nói, và câu chuyện cứ càng ngày càng nhạt dần đi.


Tính mình thì nghiêm túc, cộng vs tuổi của m ko trẻ nữa nên chỉ muốn tìm 1 tình yêu rồi cưới. Nên việc 2 đứa ở xa nhau, cũng chưa biết sau này thế nào, em ấy ra trường thế nào nên mình quyết định là dừng lại. Mình viện lý do công việc để ko gọi cho em ấy nữa và cũng ko chat chit gì nữa.


Mình ko chủ động thì em ấy cũng im re luôn ko chủ động nhắn hay gọi cho m gì hết. Được vài hôm thì m cảm thấy thực sự nhớ em ấy.


Tổng hợp lại:


- Em ấy chỉ chủ động nt cho mình 2 lần, còn toàn m nhắn tin gọi điện trc thôi.


- Gọi điện thì nh khi ko có chuyện để nói nhưng mà nghe giọng em ấy như kiểu khá tình cảm vs mình.


- 2 đứa ở xa nhau khoảng 70km. Mình gặp em ấy có 2 lần thôi, gặp nói chuyện khá thoải mái thân thiết, bạn bè thì cứ gán ghép làm mối ầm ầm.


- Với 1 vướng mắc là em ấy là em họ của bạn của bạn mình, mình nói chuyện tán tỉnh nh khi cũng phải giũ gin ko dám làm quá @@.


Các mẹ tư vấn giúp mình xem có cách nào có nhiều chuyện để nói mà ở xa nhau ko, làm sao để biết đc tình cảm của em ấy. Mình thì cảm nhận lúc đầu thì em ấy thích mình xong dạo này có vẻ nhạt dần đi rồi @@ còn m thì càng thích em ấy hơn.


Quan trọng nhất là các mẹ tư vấn giúp m làm sao biết đc tình cảm của em ấy thế nào. Vì trước em này mình bị thất bại 2 lần liên tiếp rồi, mà toàn là rõ đau thôi @@, nên mình mất hết lòng tin vào cảm nhận của bản thân rồi, mà lúc nào cũng có tâm thế đề phòng nữa @@, mình ko muốn sẽ có lần thứ 3. Mình đang định tìm kiếm và nhờ tay trong nhưng mà ko biết có nên ko mà cũng hơi ngại.