Cũng vài năm trôi qua, tôi không thường xuyên tham gia đều đặn WTT như mọi khi...nhưng vẫn tự nhủ rằng, 1 ngày nào đó tôi sẽ quay lại để gửi lời cảm ơn tới BQT diễn đàn đã từng là sân vui chơi và là nơi để 2 đứa gặp nhau 1 cách rất tình cờ, rồi hội ngộ.
Chỉ vài câu vu vơ comment vui, tôi đã gửi tin nhắn và làm quen 1 người con gái nay là vợ của tôi, rồi chúng quen nhau gần 3 năm trời.... cho tới nay, chúng tôi đã tròn 1 năm ngày cưới, do công việc, cuộc sống tất bât nên hôm nay mới chính thức ra mắt và 1 lần nữa cảm ơn WTT ....
Hiện tại, cuộc sống bên cạnh công việc, gia đình, bè bạn của chúng tôi khá êm đềm, suôn sẻ và nhiều niềm vui, ước mong các thành viên của WTT cũng có nhiều niềm vui, thành đôi, thành cặp. Chúc BQT diễn đàn nhiều sức khỏe, niềm vui để tiếp tục duy trì WTT là nơi để mọi người hội ngô và tạo nên 1 nền văn hóa tốt.
Thực sự không biết post những lời này ở đâu, nếu không hợp nội dung mong Mod di chuyển giúp tôi ( vì ngày trước 2 đưá thi thoảng vô box này đọc nên tôi xin phép post ở đây)