Chào tất cả mọi người, mình biết diễn đàn đa số dành cho chị em phụ nử chính vì vậy mà mình muốn các chị và các bạn cũng như những chuyên gia về lĩnh vực này cho mình lời khuyên.


Chúng mình yêu nhau được 2 năm rồi, và mình biết tình cảm của mình dành cho cô ấy là thật và cô ấy cũng vậy, nhưng oái oăm thay trước khi đến với cô ấy mình đã có 1 vợ và 1 con, nhưng khi yêu cô ấy vài tháng thì cô ấy cũng biết chuyện này nhưng vì yêu mình nên cô ấy đã chấp nhận và đã dành hết tình cảm cho mình, năm mình 18 tuổi mình cưói 1 cô gái vì cũng đã có thai với mình, trong khoản thời gian ấy mình đã rất buồn vì trước đó mình đã hết tình cảm với cô ấy nhưng vì trách nhiệm và gia đình cô ấy bắt cưới cho bằng được cho nên sau đó thi đám cưói chúng mình đã diễn ra, trước khi cưói mình cũng biết cô ấy là ngưòi hay lăng tăng.


Cô ấy thường hay đi nhậu nhẹt với bạn bè mà mình lại không thích như vậy chút nào cho nên sau thời gian sau thì mình cũng nói lời chia tay vì mình không thể chấp nhận một ngưòi vợ buôn thả và lệch lạc như vậy được.Sau một thời gian sau mình gặp được vân, sau 1 thời gian quen nhau và yêu nhau mình thấy thật hạnh phúc vì mình đã gặp được ngưòi mà mình nghỉ sẽ chẳn bao giờ gặp được, cô ấy là ngưòi rất tốt, cô ấy biết quan tâm chia sẽ với mọi ngưòi xung quanh, chính vì thế mà yêu cô ấy nhiều lắm, đối với mọi ngưòi thì mình không biết nhưng đối với mình cô ấy đẹp lăm,đẹp từ trong nội tâm đến dáng vẽ bề ngoài, cô ấy ăn nói dịu dàng không lớn tiếng với mình bao giờ.


Những lúc cô ấy giận mình cô ấy ngồi khóc mình vừa thương vừa không thích vì mình mà cô ấy phải khóc. Những lúc giận hơn cô ấy điều nhốt mình trong nhà không như ngưòi con gái trước "uống rượu và rủ những ngưòi con trái khác đi chơi qua đêm không về " chính vì thế mà yêu cô ấy nhiều lắm, và cứ thế với biết bao nhiêu dự định mà chúng mình đã định ra và cho đến một ngày gia đình cô ấy biết chuyện mình đã có vợ thì mẹ cô ấy đã phản đối kịch liệt cả dòng họ nhà cô ấy nửa, và cô ấy đã nói với mình lời chia tay.


Mình đã buồn rất nhiều, mình không thể tập trung vào được việc gì hết, cứ nghỉ đến việc không cùng chở cô ấy đi, không cung nhau đi dạo mỗi khi đêm về, không được quan tâm chăm sóc cô ấy nửa, không còn chia sẽ những lúc vui buồn nước mắt mình cứ tuôn ra. Mấy ngày liền mình không thể ngủ được cũng như làm bất cứ việc gì,cầm chén cơm lên là lại nghỉ đến cô ấy, ai cũng nói sao mình yêu đuối nhưng thật sự mình rất yêu cô ấy và cần cô ấy lắm, bây giờ mình cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, mình cũng biết được cô ấy cũng chỉ vì gia đình nên mình càng thương cô ấy hơn, những lúc như thế này mình lại càng muốn ôm cô ấy vào lòng.Cô ấy nói cô ấy hết yêu mình nhưng mình nghỉ đó chỉ là lý do thôi.


Tuy mình đã có gia đình và 1 con nhưng con mình ở với mẹ với ông bà ngoại nó và sau này mình vẫn có trách nhiệm với nó, nhưng bây giờ cô ấy muốn chia tay vì gia đình cô ây không cho phép chuyện của chúng mình.Mình buồn và đâu khổ lăm, mình mong các chị em trong diễn đàn san sẽ những cảm nghỉ của mình để cô ấy có thêm tựu tin để cùng mình vượt qua cửa ải này.


Mình cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc, mình rất mong được sự góp ý cửa các chị em..