Gửi anh chị, vi


Đây là người thứ 3 em bị gia đình em cấm cản chuyện yêu đương, 1 người vì gia đình họ cứ cố nâng con họ lên để đạp e xuống, 1 người thì cũng vì người lớn mà xích mích nhau, 2 người này ba mẹ e không cấm cản nhiều, chỉ là không hài lòng và tỏ ra ko thích, sau đó tự tụi e giận dỗi nhau và chia tay...


Em mới quen 1 người, năm cấp 3 a có cưới vợ, vì đã lỡ xyz và người ta bảo có em bé. Anh chối nhưng gia đình a vì trách nhiệm và vì nhà gái làm quá căng nên cũng cưới, không giấy kết hôn, không lạy ông bà, chỉ tổ chức ở ngoài và ko cho chị đấy vô nhà làm dâu. Sau khi đẻ con thì xét nghiệm đúng ko phải con của a, ban đầu chị chối, nhưng khi đưa giấy XN ra chị bảo nếu mọi người biết sự thật thì thôi chị cũng ko cần nữa, vì lúc đó "chồng" (người mà chị quen và quan hệ đồng thời lúc quen a) chị đi tù, mà đã lỡ nên chỉ biết bấu víu a, giờ chồng chị về rồi chị cũng ko cần. Thế là 2 người chia tay, đã gần 10 năm rồi, năm nay a 28t. Chuyện này có a, dì a, em của a kể cho e, 3 người cùng thời điểm kể giống nhau...


Và a gặp e, a thuơng e, theo đuổi 1 thời gian e cũng có tình cảm, và khi nhà e biết được chuyện a đã từng có vợ con (là do ba e đi tìm hiểu những người quen ở gần nhà a - e và a cùng quê và người quen của a cũng quen biết với nhà e), thế là ba má cấm cản, ba má sợ người ta dị nghị, vì e là "con gái mới lớn", con nhà gia giáo sao lại đi làm vợ 2 người ta (e 25t - chưa từng quan hệ với ai - e cần khẳng định thông tin này vì e nghĩ nó liên quan - mặc dù rất già rồi mà ba má và các anh trong nhà nghĩ e như vậy). Ba e tức giận vô cùng, và cấm hoàn toàn, má e thấy ba e vậy cũng sợ ba bịnh, mặc dù ko ác cảm với a nhiều nhưng má cũng nói e thôi với a, các a của e cũng nói thôi, các chị của e nói e cố gắng và nói tốt về a trước mặt ba, ba đều gạt phăng. Ba nói nếu e theo a thì ba sẽ từ mặt e...


Em buồn, 1 mặt vì sự cấm cản đó, 1 mặt vì e cảm thấy mình không được sống cuộc sống cảu mình, e đi đâu cũng khó khăn, thậm chí đi làm mà có cv về trễ cũng khó khăn với e... 2 người trước dù có ko thích ko cho quen, nhưng sau khi chia tay thì ba má lại kêu 2 người đó được... e cũng ko hiểu làm sao...


Giờ, e không biết phải như thế nào với a, e thưong a vì 1 lần lầm lỡ đó có thể làm hỏng cả đời của a. Gia đình a cũng yêu mến e và cảm thấy quen e a tốt hơn nên cũng muốn qua hỏi cưới e, bây giờ nếu ba mẹ a biết được ba e như thế này chắc cũng sẽ thôi yêu thuơng e... Chia tay ko đặng, quen tiếp không đành... Hay là chết đi cho rồi....


Anh chị cứu em..