xin chào cả nhà!


Em là thành viên mới trên webtretho


Em có vấn đề về chuyện tình cảm mong mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên


Em và bạn trai em làm cùng phòng, tính ra từ khi có tình cảm tới giờ cũng được gần 2 năm, trong khoảng thời gian đó, tụi em cũng gặp rất nhiều trục trặc và khó khăn, em đã nói lời chia tay cách đây 3 tháng vì gia đình anh ấy phản đối và anh ấy nghiêng về phía gia đình hơn. Nhưng 1 thời gian ngắn sau đó, anh ấy lại quay lại níu kéo và thể hiện quyết tâm lấy em. Anh ấy đến gặp bố mẹ em và em cũng gặp bố mẹ anh ấy, tuy nhiên sau khi gặp em bố mẹ anh ấy lại ra sức phản đối. Lý do thì rất nhiều: ko hợp tuổi ( em sinh năm 91, anh ấy sinh năm 88), khoảng cách xa xôi( khoảng hơn 200k), thậm chí đánh giá em ko xinh, ko nét( lo cháu mình ko xinh), và 1 điều em nghĩ là có tồn tại trong suy nghĩ tuy ko nói ra là vì gđ em rất bt, trong khi bm anh có điều kiện hơn. Cho dù banh trai em có ra sức thuyết phục, đã khẳng định là quyết định cưới em, xấu tốt sẽ tự chịu, nhưng bm vẫn rất bảo thủ ko đồng ý, thậm chí mắng cả các cô chú trong nhà do các cô chú ủng hộ 2 đứa.


Về bản thân em, em ko quan trọng tuổi tác, em cũng biết em ko xinh nhưng em cũng ko tự ti về ngoại hình, em cảm thấy có chút bị xúc phạm khi bm anh ấy chê từng điểm trên khuôn mặt em như vậy. Và đặc biệt, nếu như bm anh ấy coi thường bố mẹ em thì em ko muốn tiếp tục cố gắng.


Thật sự lúc này em ko biết phải làm sao? Tình cảm đến mức này, trải qua bao khó khăn, để bắt em chia tay và quen ng mới, quả thật rất khó, em vốn dĩ là ng sống tc, hay hành động theo cảm xúc, bởi vậy nên nhiều lần em mủi lòng mà quay lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, em ko thấy có tương lai, em lo rằng bm anh ấy nghĩ em ham của cải vật chất mà quyến rũ anh ấy, điều này quả thực khiến em rất khó chịu, em đã nghĩ đến việc sẽ nói chuyện trực tiếp với bm anh ấy, để bm anh ấy hiểu em ko phải là ng như thế, và tc của tụi em là chân thành.


Em nên phải làm gì đây?


Tiếp tục chờ đợi anh ấy thuyết phục bố mẹ? Hay cùng nhau nói chuyện chân thành với bm anh ấy? Em có nên làm như vậy hay ko? Em mong mọi người cho em lời khuyên. Em lúc này thật sự chán nản và rối bời