Em chào mọi người ạ. Em năm nay 24 tuổi, đang làm kế toán trong 1 văn phòng luật sư. Em khá xinh xắn, ưa nhìn. Bạn trai em 41 tuổi, hơn em 17 tuổi. Trước đây anh ấy là lái xe nhưng dạo gần đây anh ấy ở nhà chăm sóc bố. Bố anh ấy cũng ngoài 80 rồi. Thời gian đầu gia đình em cũng phản đối chuyện tình cảm của em lắm nhưng rồi cũng dẫn chấp nhận vì thấy anh ấy là người tốt, hiền lành, có đạo đức. Những tưởng là mọi chuyện sẽ êm đềm nào ngờ bây giờ lại đến gia đình anh ấy. Bố anh ấy rất quý em nhưng còn các chị gái thì không. Bạn bè anh ấy cũng chê em nhiều. Lý do là em trầm tính, ít nói, giao tiếp không tốt. Em công nhận là đúng . Em trầm tính, khá thẳng thắn và thật thà. Biết mọi người nhà anh chê em thấy buồn và tủi thân lắm.E đang cố thay đổi để mong mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng lần nào đến nhà a về là gia đình lại nói anh. Nói em đủ mọi thứ. Bây giờ còn chê là không hợp tuổi, lấy nhau sẽ nghèo, khó làm ăn. Em thấy chán nản và mệt mỏi quá. Mong anh chị cho em lời khuyên để em có thể thấy tốt hơn. Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em vừa trẻ, có công việc ổn định lại còn xinh xắn nữa....
Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười :))