E và bạn trai y nhau được một năm. Tình cảm rất mặn nồng, như vợ chồng vậy, e ra mắt gia đình anh ấy. Họ k phản đối, gia đình dòng họ e ai cũng biết. A lo cho e lắm, chúng e đã đeo nhẩn cưới, còn xét lí lịch kết hôn rồi chỉ đợi e ra trường là cưới


. Vậy mà bây giờ gia đình anh ấy nói chúng e không hợp tuổi. Và muốn tụi e chi tay. Như chưa có gì xảy ra vậy. Thật ra gia đình a được người ta mai mối chổ giàu nên nên lấy lí do k hợp tuổi thôi. E giờ buồn và đau khổ lắm. A là con một. Nên e rất sợ ảnh yếu lòng. Dù ảnh đã hứa sẽ thuyết phục ba mẹ ảnh tới cùng để bảo vệ tình yêu. Dù phải quỳ lụy khóc lóc van xin như thế nào a cũng k bỏ cuộc.nhưng e vẩn lo lắng lắm vì công việc hiện nay của ãnh rất nhiều. E cũng k hối thúc vì sợ làm anh ấy nản và đau khổ. E và anh ấy phải nói như thế nào để thuyết phục gia đình anh ấy thay đổi ý kiến đây. Mọi người chỉ chúng e với!!