Chào các anh chị,


Mình lần đầu vào tâm sự chuyện tc, mình giờ thấy rối bời và kg biết ntn... Mình yêu xa HCM-HN, tình yêu đến nay đã 5 6 năm rồi, bao khó khăn, thử thách đã cùng nhau vượt qua. Nhưng giờ mọi chuyện lại trở nên xấu đi. 2 đứa mình quen nhau cũng do gia đình 2 bên là bạn thân ngày xưa. Gặp nhau, yêu nhau, bố mẹ cũng biết và có ngăn cấm nhưng ngày đó kg gay gắt. Sau này, cô ấy 27 tuổi (87) nên gd bắt đầu tỏ ý kg hài lòng vì tc 2 đứa và gây áp lực. Bắt cô ấy lấy chồng gần, và tỏ ý với gd bên mình. Nhà mình trước đây cũng xem thầy này nọ bảo kg hợp tuổi nên cũng có nói với bên kia 2 đứa thế này thế kia. Nhưng sau lại chịu 2 đứa và nhà mình hoàn toàn ủng hộ.


Còn nhà bên kia, bố cô ấy cực kỳ gia trưởng, khó tính, kg ai dám hó hé trái lời và làm chức cao trong an ninh. Nhà có mỗi 2 con gái, em nhỏ lại đang bé quá chưa biết gì. Ng yêu mình cũng sợ bố 1 phép, nói là nghe, sợ rúm và sk có phần kg tốt, hay bệnh tật, đau ốm. Cô ấy cũng dc bố xin làm trong ngành an ninh. Cô ấy khá phụ thuộc vào gd và kg có tiếng nói, sợ kg dám nói nữa. Tc mình từng ấy năm mà sợ bố kg dám nói ra. Ngoài thì mọi ng cũng biết cả. Nên mình cứ như dấu diếm, chui lủi mà yêu vậy. Bố mình trước làm cùng bố cô ấy, bạn lâu năm, trước đây 2 gd cũng tình cảm, gần gũi lắm. Cũng quen nhiều ng trong ngành. Sau bố mình cứ nói nhờ ng này, người khác tác động lên bố cô ấy đồng ý. Nhưng thành ra ng ta cứ nói, đồn đại chuyện tc 2 đứa mình trong cq. Dù dấu tc như thế mà ng ta cứ đồn thổi, gây ảnh hưởng đến uy tín bố cô ấy. Nói ra nói vào đủ kiểu. Ông ấy vốn đã khó tính nay càng điên hơn, về mắng ng yêu, bắt chia tay bằng mọi cách. 2 bên gd gọi qua gọi lại nói và trở nên căng thẳng. Giờ thì kg thèm nghe, kg thèm gặp mặt, xưng tôi với nhau. Họ hàng bên đó cũng đồn thổi đủ thứ nói về gd mình, gọi dt cho mình, bắt mình chia tay. Thậm chí còn nói mình ăn ngủ với cô ấy nên kg bỏ nhau dc. Đến tai bố cô ấy, ông ấy càng điên. Nhưng mình chưa làm gì quá giới hạn cả, yêu nhau phải biết chăm sóc, giữ gìn cho nhau... 2 đứa mình yêu trong veo như người xưa vậy.


Bây giờ cô ấy bị nói, chì chiết hàng ngày, khổ sở. Tính cô ấy yếu đuối. Khóc lóc, cũng muốn chia tay vì mệt mỏi. Mình có nói, gọi dt cũng kg dc, chỉ làm ông ấy nổi nóng đổ lên đầu cô ấy. 2 đứa mình đứng giữa và chịu hậu quả vì cách cư xử của ng lớn. Giờ bên đó kg đời nào chấp nhận. 2 đứa đang rất khổ sở, bên buông, bên kéo vì rất yêu thương nhau. Kg ai muốn mất nhau cả... Cô ấy cũng lớn tuổi, mình kg muốn cô ấy chịu thiệt, cũng kg muốn xa cô ấy...


Hãy cho mình lời khuyên...