Tôi có để ý và thích một cô gái. Cô này 2x tuổi (x tầm giữa giữa rồi) đã đi làm đến này được hơn 2 năm qua 2 công ty. Tôi có để ý thì thấy suốt ngày ôm điện thoại, game ,nhắn tin zalo, rồi facebook suốt ngày. fb thì toàn hình ăn chơi nhậu chứ không bao giờ thấy hình làm, nấu ăn...Việc nhà thì không làm bao giờ, có người khác làm hết. ĐI làm lương bao nhiều tiêu xài hết bố mẹ còn cho thêm.
Tôi là người làm công ăn lương bình thường thì có nên yêu cô gái này không? Nếu cô ấy cũng yêu tôi thì cô ấy có bớt ăn chơi không? tôi chỉ cần cô ấy ăn chơi bằng tiền lương của cô ấy, còn lại tôi lo được.
Nói luôn là:
1. Nếu tôi mà thể hiện và yêu thì gần như phải cưới không thì khó sống.
2. Gia đình cô ấy không hỗ trợ được gì cho tôi (keeir ugif cũng có người hỏi nên nói luôn).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thứ nhất là bạn cua họ chắc gì họ đã đổ?
thứ 2 là nếu yêu bạn , cô ấy có thay đổi không thì...
mới thích người ta thôi, chưa biết người ta thích lại hay không mà đã nghĩ xa vậy rồi
1. Nếu tôi mà thể hiện và yêu thì...
Theo tôi bạn nên tự suy nghĩ xem bạn cần lấy một người vợ đúng nghĩa hay là một người gắn mác "vợ", bởi...