Tụi em chia tay được vài tháng rồi. Nhưng trong thời gian đó, thỉnh thoảng vẫn có liên lạc. Có khi từ em, có lúc từ người đó.
Em đã nt muốn quay lại vì còn rất yêu, nhưng anh ko chấp nhận. Bảo đã yêu người khác rồi. Em cũng đã từ bỏ rồi.
Thứ 7 này tụi em hẹn gặp nhau lần cuối, vì người đó nói chuyển công tác, ko làm ở SG nữa. Em biết đó là nói dối, nhưng em cứ giả vờ tin, để thôi còn cơ hội gặp nhau nữa.
Tụi em đã hẹn nhau t7 tuần này cf gặp nhau lần cuối. Em ko biết mình nên đi ko? Và nên tỏ ra lạnh lùng, hay ôm hôn anh lần cuối ạ?
@FallSeason: Người nước nào vậy? :) @muathu111: Mới chia tay có chưa đầy 2 tháng thôi em ơi, nhanh như gió phải ko? Chị cũng chẳng hiểu tại sao người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị đau buồn, kêu khổ với bạn bè, lũ bạn hỏi cho tao xem mặt...
Nói vậy thôi chứ...
@muathu111: Mới chia tay có chưa đầy 2 tháng thôi em ơi, nhanh như gió phải ko? Chị cũng chẳng hiểu tại sao người...
Mình cũng 91 nè...tình...
Người của bạn chắc yêu là phải có tiêu chuẩn...thôi kệ còn duyên thì còn gặp =D>
Hali cũng đang rất cố gắng, làm đẹp, học tập. Chả hiểu sao từ lúc chia tay giờ toàn được khen xinh lên. Hihi
Đi hẹn hò...
Hai nữa, anh là...
Thỉnh thoảng có nghĩ ngợi linh tinh rồi khóc...
Anh kia có ny mới rồi, tính cưới nhau rồi. :((
Mà Hali ko thích zai già, cũng ko thích lấy chồng sớm....
Thứ nhất vì món quà đã mua rồi :D
Thứ hai,...
Nhưng ngày trước còn yêu, em đã hứa sẽ tặng 1 món quà, khi anh có việc chính thức. Quà em cũng đã mua rồi....