Hôm nay trời mưa lất phất nhưng mam mát, tự dưng lại nhớ đến mấy cô bạn tuổi 25+. Mình thì yêu đến n người rồi, mà mãi không thấy các bạn ấy có duyên yêu người nào cả.
Đứa thì yêu và tìm hiểu cũng chỉ được vài tháng, chưa đến giai đoạn giới thiệu đây là người yêu tớ thì đã tắt ngóm.
Đứa thì công việc có rồi, hết người này đến người kia giới thiệu, mà chẳng có phản ứng lại là yêu gì cả.
Các cô nàng thì cũng lo lắng do sự thúc giục của gia đình nhưng đâu vẫn đấy. :Thinking::Thinking::Thinking:
Ngồi mà ngẫm nghĩ sao có người yêu dễ vậy mà có người lại khó yêu nhỉ? Có bùa tà hay tiền duyên gì không vậy các nhà thông thái...:Nottalkin:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hehe thế nói thế nào được nhỉ, nói...
Mình 26 vẫn độc thân mà nhiều lúc vẫn thấy cuộc đời
hiện tại độc thân
nhưng lúc nào cũng thấy đời vẫn đẹp
3 tháng 1 cuộc tình sao lại là quá dài nhỉ? mình thấy 2 năm vẫn là ngắn mà. 3...
há há thế thì thôi rồi, mình...
Sói ah, giải quyết như thế nào vậy, muốn tìm bạn gái mà dùng...
P/s chủ thớt hỏi cho mình sao phải lái sang người khác?