- Gã: Dân kinh tế, to cao, đầu vuốt keo, răng nanh, kính cận


- Nàng: Dân sư phạm, chân ngắn, hung dữ, điệu đà


- Gã: Lắm tài lẻ. Ôm cây đàn, đàn đàn hát hát, đám con gái cứ gọi là chết đứ đừ. Thấy phát ghét!


- Nàng: Hát hay cực, hàng xóm còn phải sang lạy cơ mà “anh lạy em, em đừng hát nữa, cho anh ngủ mai anh còn đi làm sớm” ^^


- Gã: Đầu tháng chân giò, cuối tháng mì gói


- Nàng: Tỉa tỉa tót tót, món này phải có hoa cà chua, món kia phải là hoa ớt, cái chấm xì dầu, cái nhiều mắm tôm, cái thêm dầu dấm


- Gã: Trà chanh chém gió


- Nàng: Xí xọn cà phê mèo cho cào te tua mới chịu


- Gã: Lắm cô theo


- Nàng: Có vài vệ tinh mọc rễ


- Gã: Được cái tử tế, lễ lộc gì cũng không quên quà cáp, hoa hoét cho nàng


- Nàng: Mai sinh nhật mày à? Dẫn tao đi ăn kem tự chọn chỗ hôm bữa nhá!


Mà này, mày không cần hoa hoét gì cho tao đâu, tốn kém lắm, để dành tiền mai mốt… cưới vợ


- Gã (nhe răng nanh cười toét tận mang tai): ^^


- Nàng (láu cá) : À, mà thôi để dành tiền dưỡng già mày ạ! Chứ cỡ mày tao biết chả em nào dại vớ vào đâu


Ngày đẹp trời, không nắng – không mưa, đêm không trăng cũng chả thấy sao


- Gã (Ra vẻ nghiêm túc): Này em! Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi!


- Nàng (trợn mắt): Tao quýnh mày bờm đầu à


- Gã: Gãi đầu, gãi tai rột rột


- Nàng (nghĩ thầm): Chắc nhà nó hết dầu gội, ở dơ khiếp… ọe ọe


Ấy thế mà cứ thân, cứ chành chọe như chó với mèo. Đứa nào cũng già đau già đớn mà còn ế, ta nói mặt phụ huynh hết rồi mà tâm lí còn học sinh ghê lắm…