Chào các anh chị trên wtt. Em có chuyện này muốn nhờ anh chị tư vấn. Em và bạn gái đã quen nhau dc nửa năm, tụi em chỉ mới 21 tuổi thôi. Mọi kỉ niệm vui buồn cũng có, nói chung tụi em cũng có một thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có 2,3 lần bạn gái em có cảm tình với người khác, bạn gái em rất dễ bị thu hút bởi người tầm 30 tuổi, ăn mặc chải chuốt, nói chuyện ngọt ngào. Trước có 1 anh bạn gái em cũng thích rất nhiều, có kể với em và khóc nữa. Nhưng vì một số lí do 2 ngừoi ko yêu nhau dc nên thôi. Và bây giờ cũng lặp lại tương tự, bạn gái em đang gặp lại 1 anh mà bạn gái em rất thích từ trước. Qua 1,2 lần tiếp xúc bạn gái em tìm đủ mọi cách để dc gặp lại anh ấy, suốt ngày lên mạng dò hỏi thông tin về anh này. Bạn gái cũng thừa nhận đang thích anh này. Bạn gái em luôn nói là tại sao khi dc gặp mấy anh như vầy, mọi chuyện đã muộn màng quá vì lỡ quen em rồi. Em có cảm giác bạn gái em rất đa tình nên thật sự em rất muốn buông tay, vì với em, khi bạn gái có tâm lý đứng núi này trông núi nọ, so sánh hơn thua như thế nào em đã ko đồng ý rồi. Bạn gái em luôn ấn tương và mơ mộng về những type người như vậy, nhưng nói ko muốn bỏ em vì em chiều bạn gái nhất, nghe lời bạn gái nhất.
Thật sự là em đã rất mệt mỏi. Em muốn dc chia tay. Nhưng bạn gái em hay khóc rất nhiều khi em làm như vậy làm em có cảm giác ko muốn từ bỏ. Nhưng khi thấy bạn gái có cảm tình với ngừoi khác, em thấy rất tủi thân, em đã dành rất nhiều tình cảm và chiều chuộng bạn gái em, nhưng dường như tất cả đều ko có ý nghĩa gì. Em xin anh chị tư vấn cho em 1 hướng đi. Em cảm ơn nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hèn hạ, vô dụng, nhục mặt đàn ông và ko xứng làm đàn bà
Nói thế đã tỉnh ra chưa