Em xin mọi người cho em lời khuyên ạ.Liệu mẹ bạn trai co thật sự quý em không?
Kính gửi các chịEm năm nay 21 tuổi,em vẫn còn đi học. Em quen bạn trai em đã được gần 2 năm.Năm trước anh ấy đã dẫn em về quê anh ở Thanh Hoá thăm ba mẹ anh ấy được 2 ngày,lúc đó anh ấy dẫn em về bất ngờ không nói trước cho mẹ anh ấy biết.Và năm nay anh ấy về quê thăm gia đình,cũng định dẵn em về chơi khoảng 3 ngày,và anh ấy có gọi điện nói mẹ anh thì mẹ anh nói" Em còn đang đi học nếu về nhà chơi,hàng xóm thấy được họ sẽ nghĩ như thế nào với lại năm nay em gái của anh ấy học xa nên không có về nhà vì thế em không được về nhà anh ấy,mẹ anh ấy nói khi nào em đi làm rồi hãy về chơi sẽ thoải mái hơn".-Thật sự bây giờ em cảm thấy buồn và khó xử lắm,vì em thấy nhỏ bạn em được ba mẹ bạn trai(cũng ở quê Thanh Hoá) cứ gọi điện thoại kêu nhỏ bạn em về chơi suốt không ngại chuyện hàng xóm,học hành gì cả.Đằng này em được nghỉ học nên em về chơi thôi.Em xin các chị cho em lời khuyên để em có thể nhận định đúng đắn hơn,để đỡ khổ sau này.Em xin chân thành cám ơn!:(